Đức Giaon Phaolô II tập trung vào những người tị nạn trên Thế giới và tại Đất Thánh

VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II nói hôm nay trước lúc đọc kinh Truyền tin tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

* * *



Anh chị em thân mến!

1. Trong ngày Chúa Nhật này sau lễ Hiện xuống, chúng ta cử hành lễ trọng kính Ba Ngôi Chí Thánh. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cơ bản của đức tin Công giáo. Với mầu nhiệm này chúng ta tới điểm cuối cùng của toàn bộ mạc khải được hoàn thành trong Ðức Giêsu: trong sự nhập thể, thương khó, sự chết và sống lại của Người. Từ chóp đỉnh của núi thánh, tức là Chúa Kitô, được chiêm ngắm chân trời đầu tiên và cuối cùng của vũ trụ và lịch sử: tình Yêu của Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa không cô độc nhưng hiệp thông hoàn toàn. Từ Thiên Chúa, Người là sự hiệp thông, xuất phát ơn gọi của toàn thể nhân loại làm thành một đại gia đình, trong đó những sắc tộc và văn hóa khác nhau kết hợp và làm giàu cho nhau (x. Cv. 17, 26).

2. Trong ánh sáng của chân trời phổ quát hiệp thông này, mọi tình huống trong đó các cá nhân hay các nhóm bị bắt buộc trốn khỏi quê hương mình đi tìm nơi ẩn náu tại bất cứ nơi nao, (tình trạng đó )được coi là một sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa và con người. Chúng ta được nhắc nhớ điều này trong Ngày Người Tỵ nạn Thế giới hằng năm, chúng ta sẽ cử hành vào ngày Thứ Sáu tới 20/6, và năm nay ngày đó mời chúng ta chú trọng tới thực trạng của những người trẻ tị nạn. Gần một nữa người tị nạn trong thế giới là trẻ em và thanh niên. Nhiều người trong số họ không được đi học, họ thiếu những của cải cần thiết, họ sống trong các trại tị nạn hay có khi trong ngục tù.

Thảm cảnh những người tị nạn đòi hỏi cộng đồng quốc tế một sự dấn thân không những xử lý những triệu chứng nhưng hơn bao giờ hết đưa ra tất cả những nguyên nhân của vấn đề: nghĩa là, ngăn chận những vụ xung đột bằng cách khuyến khích công lý và tình liên đới trong mọi lãnh vực gia đình nhân loại.

3 Giờ đây chúng ta hướng về Đức Trtinh nữ Maria, và chiêm ngắm Mẹ như là một tạo vật phi thường của Ba Ngôi Chí Thánh: “giới hạn ấn định của ý kiến vĩnh cửu,” như nhà thi sĩ vĩ đại Dante Alighien hát (“Paradiso” XXXIII,3). Chúng ta xin Mẹ giúp Giáo hội, mầu nhiệm sự hiệp thông, luôn luôn nên một cồng đồng hiếu khách, nơi tất cả mọi con người, nhất là những người nghèo đói và bị loại trừ, có thể tìm gặp được sự tiếp đón và nâng đỡ.

Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha ngõ lời với các người hành hương bằng tiếng Ý như sau:

Lại một lần nữa, đã có những ngày đổ máu và chết chóc cho những cư dân tại Thánh Ðịa, bị dồn trong cơn lốc bạo tàn và trả thù vô tân

Tôi muốn lập lại với mọi người lởi kêu gọi đã thường làm trong quá khứ: “Không có hoà bình mà không có công lý, không có công lý mà không có tha thứ.” Ngõ lời với tất cả dân cư Đất Thánh, tôi nhắc họ nhớ lại điều này hôm nay một cách xác tín hơn.

Hơn nữa, tôi khuyên cộng đồng quốc tế đừng mỏi mệt giúp những người Israel và Palestine tái khám phá ra ý nghĩa con người và tình huynh đệ, cùng nhau xây dựng tương lai của họ.

Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh cầu bàu cho tất cả chúng ta, để Chúa sẽ biến chúng ta thành “ những khí cụ hòa bình.”