Uganda -- Các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa), vào đêm 22-06-2003 đã thực hiện cuộc tấn công vào Gulu, thủ phủ hành chính của quận cùng tên ở miền Bắc Uganda.
Theo báo cáo từ các nguồn tin của Thông tấn xã Công Giáo MISNA cho hay thì phiến quân đã thực hiện cuộc tấn công ngắn sau nửa đêm ở vùng lân cận của Pece, nằm ở ngoại ô phía Đông thành phố.
Cuộc tấn công của LRA bị đẩy lùi bởi các lực lượng chính phủ Uganda, sau nửa giờ xung đột vũ trang. Tiếng súng được nghe rõ ở trung tâm thành phố, nơi mà các lãnh đạo tôn giáo của miền Bắc Uganda mệt nhoài ngủ qua đêm dưới các hành lang, với các trẻ em đã trốn thoát từ tay các phiến quân.
Cha Carlos Rodriguez Soto, người chịu trách nhiệm của văn phòng ‘Công lý và Hoà bình’ của Tổng Giáo phận Gulu nói rằng: “Có cả hàng ngàn trẻ em đã phải ngủ lang thang khá nhiều lần. Đêm 22-06-2003, một cậu bé 12 tuổi nằm cạnh tôi, nó đã qua đêm ở đây với chúng tôi kể từ tháng Giêng”.
Thực tế, trong những tháng qua các phiến quân LRA lại tiếp tục bắt cóc trẻ em từ các ngôi làng ở miền Bắc Uganda, theo sau đó là sự huấn luyện tàn bạo để ép buộc chúng chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân. “Suốt ngày, cuộc sống của những trẻ em này hoàn toàn bình thường, chúng đi học, về nhà ăn cơm trưa, học và chơi; nhưng đêm đến, cha mẹ chúng thích gởi chúng đến thành phố hơn, nơi mà cho dù chúng có ngủ ngoài đường, thì khả năng chúng bị bắt ít nguy cơ hơn”, cha Rodriguez Soto nói thêm. “Chúng tôi quyết định ở với chúng như đêm nay”, nhà lãnh đạo tôn giáo kết luận.
Theo báo cáo từ các nguồn tin của Thông tấn xã Công Giáo MISNA cho hay thì phiến quân đã thực hiện cuộc tấn công ngắn sau nửa đêm ở vùng lân cận của Pece, nằm ở ngoại ô phía Đông thành phố.
Cuộc tấn công của LRA bị đẩy lùi bởi các lực lượng chính phủ Uganda, sau nửa giờ xung đột vũ trang. Tiếng súng được nghe rõ ở trung tâm thành phố, nơi mà các lãnh đạo tôn giáo của miền Bắc Uganda mệt nhoài ngủ qua đêm dưới các hành lang, với các trẻ em đã trốn thoát từ tay các phiến quân.
Cha Carlos Rodriguez Soto, người chịu trách nhiệm của văn phòng ‘Công lý và Hoà bình’ của Tổng Giáo phận Gulu nói rằng: “Có cả hàng ngàn trẻ em đã phải ngủ lang thang khá nhiều lần. Đêm 22-06-2003, một cậu bé 12 tuổi nằm cạnh tôi, nó đã qua đêm ở đây với chúng tôi kể từ tháng Giêng”.
Thực tế, trong những tháng qua các phiến quân LRA lại tiếp tục bắt cóc trẻ em từ các ngôi làng ở miền Bắc Uganda, theo sau đó là sự huấn luyện tàn bạo để ép buộc chúng chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân. “Suốt ngày, cuộc sống của những trẻ em này hoàn toàn bình thường, chúng đi học, về nhà ăn cơm trưa, học và chơi; nhưng đêm đến, cha mẹ chúng thích gởi chúng đến thành phố hơn, nơi mà cho dù chúng có ngủ ngoài đường, thì khả năng chúng bị bắt ít nguy cơ hơn”, cha Rodriguez Soto nói thêm. “Chúng tôi quyết định ở với chúng như đêm nay”, nhà lãnh đạo tôn giáo kết luận.