NAM KINH (Fides) - Ở Trung quốc việc giữ đạo rất khó khăn, việc truyền giáo lại càng khó khăn và nguy hiểm hơn nữa. Bà Gong và bà Hu là hai bà Công giáo đạo đức thuộc giáo phận Nam Kinh. Bà Gong 84 tuổi, bà Hu 56 tuổI, mỗi ngày họ phải đi bộ một tiếng đồng hồ để đến dự Thánh lễ. Sau Thánh lễ họ đi viếng thăm những gia đình trong vùng và rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Như người đàn bà Samaritan tốt lành, họ giúp đỡ tiền bạc và lời an ủi đến những kẻ ốm đau, những người già nua và bệnh tật.
Bằng hành động và đời sống của mình, hai bà đã hướng dẫn nhiều người đón nhận Tin Mừng và tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô. Chồng và con gái bà Hu là những người không tin Chúa, nhưng thấy tư cách và lòng nhân hậu của bà Hu và bà Gong nên ông Hu và người con gái đã xin học giáo lý và chịu phép Rửa Tội trong năm nay.
Bà Gong và bà Hu nhắc nhở chúng ta lời Chúa dạy trong Tin Mừng: “Thầy bảo thật các con, người nào làm việc gì cho người anh em bé mọn của Thầy thì chính người ấy đã làm việc đó cho Thầy”
Bằng hành động và đời sống của mình, hai bà đã hướng dẫn nhiều người đón nhận Tin Mừng và tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô. Chồng và con gái bà Hu là những người không tin Chúa, nhưng thấy tư cách và lòng nhân hậu của bà Hu và bà Gong nên ông Hu và người con gái đã xin học giáo lý và chịu phép Rửa Tội trong năm nay.
Bà Gong và bà Hu nhắc nhở chúng ta lời Chúa dạy trong Tin Mừng: “Thầy bảo thật các con, người nào làm việc gì cho người anh em bé mọn của Thầy thì chính người ấy đã làm việc đó cho Thầy”