Vatican (ZENIT.org).- Ivan Merz sinh ra tại Banja Luka ngày 16/12/1896. Sau một thời kỳ vắn theo học tại Học viện Quân sự Wiener Neustadt, năm 1915 Ngài ghi tên vào Đại học Vienne: Ngài muốn trở thành giáo sư để có thể hiến mình dạy dỗ các thanh niên Bosnie.

Tháng 3/1916, Ngài bị gọi nhập ngũ và được đưa đi tới mặt trận Ý trong thời gian vào năm 1917 và năm 1918. Kinh nghiệm chiến tranh góp phần cho việc trưởng thành thiêng liêng một cách nhanh chóng: phẫn nộ vì những ghê tởm chiến tranh mà Ngài chứng kiến, Ngài phó thác vận mạng mình trong tay Chúa và bằng hết sức mình dốc quyết nhằm tới sự trọn lành kitô hữu bằng hết sức mình.

Sau chiến tranh, Ngài trở về Vienne để tiếp tục học (1919-1920); sau đó Ngài đến Ba lê (1920-1922), nơi Ngài lấy bằng tiến sĩ triết học. Sau đó Ngài làm giáo sư ngôn ngữ và văn chương pháp tại Học viện Tổng giám mục Zagreb, và ở đó Ngài thi hành tất cả những chức vụ với một sự tận tụy gương mẫu; Ngài rất nhiệt thành hoạt động cho tông đồ giới trẻ, trước hết trong “Liên minh các thanh niên Công giáo croates”, rồi trong “Liên minh croate các Phụng hoàng”, với liên minh này Ngài đã bắt đầu theo nhóm Công giáo Tiến Hành tại Croatia như Ðức Piô XI muốn.

Đối với Ngài, Tổ chức phải góp phần hơn hết vào việc đào tạo một lớp ưu tú tông đồ của sự thánh thiện. Trong mục đích này, cũng phải thực hiện việc đổi mới phụng vụ mà Ngài là một trong những người đầu tiên cổ võ tại Croatia, đi trước 40 năm các ý niệm Công đồng Vatican II. Trong việc làm của Ngài, Ngài đã gặp nhiều sự hiểu lầm và gặp những hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt; Tuy nhiên Ngài đương đầu những thứ đó với một sự bình tỉnh đáng khâm phục, đó là hoa quả của lòng hiệp thông liên lỉ với Chúa qua kinh nguyện.

Xác tín rằng phương thế hùng mạnh nhất vì phần rỗi các linh hồn là sự đau khổ dâng cho Chúa, Ngài dâng những sư cực nhọc thể lý và tinh thần của Ngài xin ơn chúc lành trên các công tác tông đồ; khi gần đến lúc sinh thì, Ngài đã dâng trọn đời sống tuổi xuân của mình.

Chân Phước Ivan Merz qua đời tại Zabreb ngày 10/5/ 1928 lúc mới được 32 tuổi, truyền lại cho hậu thế một cuộc đời hết sức thánh thiện