VATICAN- (ZENIT.org).- Bài huấn dụ mà Ðức Gioan Phaolô II nói tiếng Pháp trong buổi triều yết chung ngày thứ tư 2/7. Anh chị em thân mến, Thánh vịnh 145 là một lời ngợi khen quyền tối thượng của Chúa và là một sự xưng Ðức tin thật sự. Thiên Chúa không ở xa nhưng ở gần các tạo vật của Người, Người nhúng tay vào lịch sử tạo vật bên cạnh những người nhỏ nhất. Phúc thay người nào đặt tin tưởng vào Chúa và hành động theo những mệnh lệnh của Người, quan tâm đến những người trong cảnh túng thiếu!
Lúc kết thúc cuộc sống, chúng ta sẽ bị xét xử theo như chúng ta đã phục vụ Chúa Kitô trong anh em chúng ta, nhất là những người đói, khát, ngoại kiều, trân truồng, bịnh tật hay ở tù.
Tôi chân tình chào những người hành hương nói tiếng Pháp, cách riêng nhóm Thành phố các Thanh niên-Nadareth de Mbare, hiệp hội Nolite timere, các người giúp lễ Bruges, các thanh niên Alsace, Dijon và Gap.
Lúc kết thúc cuộc sống, chúng ta sẽ bị xét xử theo như chúng ta đã phục vụ Chúa Kitô trong anh em chúng ta, nhất là những người đói, khát, ngoại kiều, trân truồng, bịnh tật hay ở tù.
Tôi chân tình chào những người hành hương nói tiếng Pháp, cách riêng nhóm Thành phố các Thanh niên-Nadareth de Mbare, hiệp hội Nolite timere, các người giúp lễ Bruges, các thanh niên Alsace, Dijon và Gap.