PHI LUẬT TÂN -- Đức Ông Jose Abriol, Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Manila và được xem như một nhà lãnh đạo tài trí của Giáo Hội thế giới, đã qua đời ngày hôm qua do đau tim ở tuổi 85. Đức Ông Abriol thuộc trong số 2000 người tài trí nhất của thế kỷ 21, theo sự đánh giá của Trung Tâm Tiểu sử Quốc tế Anh Quốc. Đóng góp to lớn nhất trong mục vụ của ngài là dịch thuật Kinh Thánh sang tiếng Phi, công việc mất 10 năm từ 1953 đến 1963. Đức Giám Mục cũng là tác giả của 70 quyển sách, bao gồm việc phiên dịch Giáo lý Hội thánh Công Giáo và Sách lễ của Công đồng Vatican II. Đức Ông Abriol sinh năm 1918 và được phong chức linh mục ở tuổi 24. Sau khi xin về hưu khỏi cương vị lãnh đạo đoàn chiên, ngài không gián đoạn việc nghiên cứu và dịch thuật. Năm 2000, ngài hoàn tất việc dịch thật sang tiếng Phi thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Fides et Ratio
“Việc biến động giá xăng dầu làm ảnh hưởng đến rất nhiều khía cạnh của đời sống người dân Nigeria và đẩy họ vào hoàn cảnh rất trầm trọng”. Đây là bình luận đưa ra cho Thông tấn xã Công Giáo MISNA của Đức Cha Anthony Olubnmi Okogie, Tổng Giám Mục của Lagos, thủ phủ miền Nam Nigeria, hôm 07-7 là ngày thứ tám của cuộc tổng đình công chống lại việc tăng giá các sản phẩm dầu thô đưa đến kịch bản bạo động và bạo lực. “Cuộc phản đối - Đức tổng Mục giải thích – đã làm tê liệt toàn bộ đất nước: nhiều người đã ngưng đi làm, sinh viên hoc sinh không đến trường, nhiều người khác ngay cả việc ăn uống cũng không thể được vì các cửa hàng đã bị đóng cửa. Tất cả điều này góp thêm vào tình trạng căng thẳng leo thang, vì thế nhiều người làm trầm trọng thêm bằng cách đổ xô ra đường phố và phá hủy các phương tiện giao thông và tấn công những thứ khác”. Theo các nguồn tin báo chí quốc tế, hôm 07-7 một vài người biểu tình đã gây ra những đám cháy lớin trên đường phố của Lagos, thành phố với 13 triệu cư dân, làm cho người dân dần dần vắng bóng khi tình trạng náo động gia tăng.
Một vài hãng thông tấn quốc tế cũng đã báo cáo có những thi thể người chết dọc theo các con đường của thủ phủ. Nhưng Đức Cha Okogie nói với Thông tấn xã Công Giáo MISNA ngài không có bất kỳ thông tin liên quan nào. Đức Tổng Giám Mục nhắc lại rằng cuộc phản đối đã bắt đầu khi có sự bổ nhiệm các tân bộ trưởng trong nội các: “Động thái đầu tiên của họ là tăng giá nhiên liệu từ 26 lên 40 Naira (từ 13 lên 17 xu Euro) một lít. Các công đoàn phản đối động thái này và vài ngày tiếp theo hàng loạt cuộc biểu tình được tổ chức giữa đại diện của công nhân và các chính trị gia”.
Hôm 06-7, hình như một hiệp ước đã đạt được, Hội nghị Công nhân Quốc gia (NLC), tuyên bố rằng cuộc đình công sẽ tiếp tục cho đến khi giá nhiên liệu giảm thấp hơn ít nhất ở mức 32 Naira (16 xu Euro). “Tôi tin rằng cuộc phản đối sẽ tiếp tục hai ba ngày nữa”, Đức Tổng bình luận, cũng nói rõ rằng “dầu thô không là vấn đề duy nhất: việc biến động giá dầu sẽ làm cho tăng giá hàng hoá bắt nguồn từ dầu và các nguồn lực, rõ ràng ảnh hưởng đến những chiều hướng khác nhau của người dân Nigeria”. Nigeria là nhà sản xuất dầu thô hàng đầu châu Phi. Giá dầu thấp luôn được xem như mang lại lợi ích cho 120 triệu người, trong đó 70% sống trong đói nghèo. Việc tăng giá, mặc dù ảnh hưởng ít đến giá trị cuộc sống ở châu Âu, nhưng có lẽ mang lại hậu quả rất nghiêm trọng đến nền kinh tế nội địa vốn mong manh của hàng triệu gia đình.
“Việc biến động giá xăng dầu làm ảnh hưởng đến rất nhiều khía cạnh của đời sống người dân Nigeria và đẩy họ vào hoàn cảnh rất trầm trọng”. Đây là bình luận đưa ra cho Thông tấn xã Công Giáo MISNA của Đức Cha Anthony Olubnmi Okogie, Tổng Giám Mục của Lagos, thủ phủ miền Nam Nigeria, hôm 07-7 là ngày thứ tám của cuộc tổng đình công chống lại việc tăng giá các sản phẩm dầu thô đưa đến kịch bản bạo động và bạo lực. “Cuộc phản đối - Đức tổng Mục giải thích – đã làm tê liệt toàn bộ đất nước: nhiều người đã ngưng đi làm, sinh viên hoc sinh không đến trường, nhiều người khác ngay cả việc ăn uống cũng không thể được vì các cửa hàng đã bị đóng cửa. Tất cả điều này góp thêm vào tình trạng căng thẳng leo thang, vì thế nhiều người làm trầm trọng thêm bằng cách đổ xô ra đường phố và phá hủy các phương tiện giao thông và tấn công những thứ khác”. Theo các nguồn tin báo chí quốc tế, hôm 07-7 một vài người biểu tình đã gây ra những đám cháy lớin trên đường phố của Lagos, thành phố với 13 triệu cư dân, làm cho người dân dần dần vắng bóng khi tình trạng náo động gia tăng.
Một vài hãng thông tấn quốc tế cũng đã báo cáo có những thi thể người chết dọc theo các con đường của thủ phủ. Nhưng Đức Cha Okogie nói với Thông tấn xã Công Giáo MISNA ngài không có bất kỳ thông tin liên quan nào. Đức Tổng Giám Mục nhắc lại rằng cuộc phản đối đã bắt đầu khi có sự bổ nhiệm các tân bộ trưởng trong nội các: “Động thái đầu tiên của họ là tăng giá nhiên liệu từ 26 lên 40 Naira (từ 13 lên 17 xu Euro) một lít. Các công đoàn phản đối động thái này và vài ngày tiếp theo hàng loạt cuộc biểu tình được tổ chức giữa đại diện của công nhân và các chính trị gia”.
Hôm 06-7, hình như một hiệp ước đã đạt được, Hội nghị Công nhân Quốc gia (NLC), tuyên bố rằng cuộc đình công sẽ tiếp tục cho đến khi giá nhiên liệu giảm thấp hơn ít nhất ở mức 32 Naira (16 xu Euro). “Tôi tin rằng cuộc phản đối sẽ tiếp tục hai ba ngày nữa”, Đức Tổng bình luận, cũng nói rõ rằng “dầu thô không là vấn đề duy nhất: việc biến động giá dầu sẽ làm cho tăng giá hàng hoá bắt nguồn từ dầu và các nguồn lực, rõ ràng ảnh hưởng đến những chiều hướng khác nhau của người dân Nigeria”. Nigeria là nhà sản xuất dầu thô hàng đầu châu Phi. Giá dầu thấp luôn được xem như mang lại lợi ích cho 120 triệu người, trong đó 70% sống trong đói nghèo. Việc tăng giá, mặc dù ảnh hưởng ít đến giá trị cuộc sống ở châu Âu, nhưng có lẽ mang lại hậu quả rất nghiêm trọng đến nền kinh tế nội địa vốn mong manh của hàng triệu gia đình.