Giáo hội yêu cầu an ninh trước hết
Roma (ZENIT,org).- Ðức Tổng Giám Mục Công Giáo La Tinh Jean Sleiman đã cáo giác trong bản tuyên bố, được phổ biến trên tờ báo "L'Osservatore Romano" bằng tiếng Ý xuất bản hôm Thứ Sáu 4/7 rằng những trẻ em sống trong các cô nhi viện tại Iraq là nạn nhân các vụ cướp bóc của những kẻ buôn nha phiến và những băng đảng.
Ðức Cha Sleiman giải thích: "Có nhiều cô nhi viện tại thủ đô Iraq nhưng có ít nhất 12 cô nhi viện hiện nay đã bỏ hoang, không còn trẻ em nữa".
Những em có gia đình thì lo sợ, các em cô nhi cũng vậy. "Các cha mẹ đích thân đưa các em tới trường. Tất cả đều sợ những vụ bắt cóc".
Ðức cha Shlemon Warduni, giám mục phụ tá tòa thượng phụ Công Giáo Chalđê tại Bagdad yêu cầu sớm tái lập sớm những điều kiện an ninh để cho phép một chính phủ lâm thời "sớm" được thành lập.
"Người ta cảm thấy thiếu an ninh hơn bao giờ hết. Đó là quan tâm lớn nhất của Giáo hội tại Iraq. Nếu không có an ninh, thì người ta không thể đi học hay đi làm. Dân cư cũng thiếu thuốc men, điện lực. Hoàn cảnh trong các bịnh viện thật là tạm bợ: một số bịnh viện bị cướp phá và bị thiêu hủy".
Roma (ZENIT,org).- Ðức Tổng Giám Mục Công Giáo La Tinh Jean Sleiman đã cáo giác trong bản tuyên bố, được phổ biến trên tờ báo "L'Osservatore Romano" bằng tiếng Ý xuất bản hôm Thứ Sáu 4/7 rằng những trẻ em sống trong các cô nhi viện tại Iraq là nạn nhân các vụ cướp bóc của những kẻ buôn nha phiến và những băng đảng.
Ðức Cha Sleiman giải thích: "Có nhiều cô nhi viện tại thủ đô Iraq nhưng có ít nhất 12 cô nhi viện hiện nay đã bỏ hoang, không còn trẻ em nữa". Những em có gia đình thì lo sợ, các em cô nhi cũng vậy. "Các cha mẹ đích thân đưa các em tới trường. Tất cả đều sợ những vụ bắt cóc".
Ðức cha Shlemon Warduni, giám mục phụ tá tòa thượng phụ Công Giáo Chalđê tại Bagdad yêu cầu sớm tái lập sớm những điều kiện an ninh để cho phép một chính phủ lâm thời "sớm" được thành lập.
"Người ta cảm thấy thiếu an ninh hơn bao giờ hết. Đó là quan tâm lớn nhất của Giáo hội tại Iraq. Nếu không có an ninh, thì người ta không thể đi học hay đi làm. Dân cư cũng thiếu thuốc men, điện lực. Hoàn cảnh trong các bịnh viện thật là tạm bợ: một số bịnh viện bị cướp phá và bị thiêu hủy".