"Chúng tôi cảm thấy rất bất an. Chúng tôi rúng động và lo lắng". Những lời này của cha Basheer Francis, cha chính địa phận Faisalabad, diễn tả phản ứng kinh hoàng trong các cộng đồng Kitô Giáo tại Pakistan tiếp theo sau hai vụ khủng bố liên tiếp trong vòng một tuần.
Hôm thứ Sáu 9/8/2002, ba tên khủng bố đã tấn công vào một nhà nguyện bên trong một nhà thương do Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão điều hành tại Taxila, 25 dặm về hướng Tây của thủ đô Islamabad. Bọn khủng bố đã nhốt hai người gác dan và ném lựu đạn vào những y tá đang đi ra khỏi một nhà nguyện sau một buổi cầu nguyện.
Ba nữ y tá người Pakistan đã thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương. Nhiều người bị thương rất nghiêm trọng. Một tên khủng bố chết ngay tại chỗ vì miểng lựu đạn hoặc vì bị đồng bọn hạ sát. Hai tên còn lại chạy thoát.
Cuộc tấn công này xảy ra chỉ 4 ngày sau một cuộc tấn công vào một trường Kitô giáo tại Murree, 40 dặm phía đông thủ đô Islamabad gây ra cái chết cho 6 người. 3 tay súng bị tình nghi là những kẻ tấn công vào trường học nói trên, đã tự sát bằng lựu đạn vào hôm thứ ba (6/08/2002), sau khi bị cảnh sát chặn lại, tại một trạm kiểm soát. Cảnh sát nghĩ ba người này có dính líu tới vụ tấn công vào trường Murree nhưng không cho biết thêm chi tiết. Thứ tư (7/08/2002), giới hữu trách cho biết họ đã nhận được một lá thư để trước cửa trường, trong đó tổ chức có tên là "Trả thù cho người dân Pakistan" cảnh cáo là sẽ có nhiều vụ tấn công tuơng tự trong thương lai. Lá thư này đã được ban quản nhiệm của trường trao cho cảnh sát. Shahbaz Bhatti, chủ tịch Liên Minh Các Người Thiểu Số tại Pakistan đã đọc lá thư này cho biết trong đó có đoạn ghi như sau: "Đây chỉ là khởi đầu của cuộc trả thù vì những tội ác mà Hoa Kỳ đang vi phạm tại Afghanistan, Pakistan, Kashmir và Palestine. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công."
Việc tấn công vào bệnh viện báo hiệu một dạng thức mới của nạn khủng bố. Việc tấn công vào trường Muree làm nhiều người lo ngại rằng bọn khủng bố đang nhắm vào các nhà truyền giáo và gia đình của họ. Nhưng không có nhà truyền giáo nào hoạt động tại bệnh viện Taxila. Cha Francis cho biết: "Trước đó, chúng tôi nghĩ rằng họ đang tấn công vào các nhà truyền giáo nước ngoài. Nhưng với cuộc tấn công mới nhất này, chúng tôi nghĩ rằng họ đang muốn nhắm đến chúng tôi".
Trong tháng Ba năm nay, 5 người trong đó có 2 người Mỹ đã bị giết và 41 người khác bị thương khi quân khủng bố ném lựu đạn vào một nhà thờ Tin Lành trong khu vực ngoại giao của Islamabad. Trước đó, 16 người trong đó có cả một cảnh sát bảo vệ đã bị quân khủng bố xả súng bắn chết tại nhà thờ Thánh Đa Minh ở tỉnh Bahawalpur hồi tháng 10/2001.
Sau vụ tấn công vào nhà thương Taxila, cảnh sát Pakistan đã đến văn phòng giáo phận Faisalabad và quả quyết rằng Giáo Hội cần phải mướn các vệ sĩ tư để bảo vệ cho các nhà thờ Công Giáo nếu không muốn bị tấn công. Hiện nay, trước cửa nhà thờ chánh toà thánh Phêrô và Phaolô của giáo phận Faisalabad có ba cảnh sát canh gác ở cổng nhà thờ. Các nhà thờ nhỏ không có cảnh sát canh gác.
Cha Francis nhận định rằng: "Đây là thời điểm rất khó khăn cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi càng lo sợ hơn nữa nếu các cuộc tấn công cứ tiếp diễn".
Trong 140 triệu người Pakistan, Kitô Giáo chỉ có 3 triệu (2%). 95% dân số theo Hồi Giáo.
Hôm thứ Sáu 9/8/2002, ba tên khủng bố đã tấn công vào một nhà nguyện bên trong một nhà thương do Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão điều hành tại Taxila, 25 dặm về hướng Tây của thủ đô Islamabad. Bọn khủng bố đã nhốt hai người gác dan và ném lựu đạn vào những y tá đang đi ra khỏi một nhà nguyện sau một buổi cầu nguyện.
Ba nữ y tá người Pakistan đã thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương. Nhiều người bị thương rất nghiêm trọng. Một tên khủng bố chết ngay tại chỗ vì miểng lựu đạn hoặc vì bị đồng bọn hạ sát. Hai tên còn lại chạy thoát.
Cuộc tấn công này xảy ra chỉ 4 ngày sau một cuộc tấn công vào một trường Kitô giáo tại Murree, 40 dặm phía đông thủ đô Islamabad gây ra cái chết cho 6 người. 3 tay súng bị tình nghi là những kẻ tấn công vào trường học nói trên, đã tự sát bằng lựu đạn vào hôm thứ ba (6/08/2002), sau khi bị cảnh sát chặn lại, tại một trạm kiểm soát. Cảnh sát nghĩ ba người này có dính líu tới vụ tấn công vào trường Murree nhưng không cho biết thêm chi tiết. Thứ tư (7/08/2002), giới hữu trách cho biết họ đã nhận được một lá thư để trước cửa trường, trong đó tổ chức có tên là "Trả thù cho người dân Pakistan" cảnh cáo là sẽ có nhiều vụ tấn công tuơng tự trong thương lai. Lá thư này đã được ban quản nhiệm của trường trao cho cảnh sát. Shahbaz Bhatti, chủ tịch Liên Minh Các Người Thiểu Số tại Pakistan đã đọc lá thư này cho biết trong đó có đoạn ghi như sau: "Đây chỉ là khởi đầu của cuộc trả thù vì những tội ác mà Hoa Kỳ đang vi phạm tại Afghanistan, Pakistan, Kashmir và Palestine. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công."
Việc tấn công vào bệnh viện báo hiệu một dạng thức mới của nạn khủng bố. Việc tấn công vào trường Muree làm nhiều người lo ngại rằng bọn khủng bố đang nhắm vào các nhà truyền giáo và gia đình của họ. Nhưng không có nhà truyền giáo nào hoạt động tại bệnh viện Taxila. Cha Francis cho biết: "Trước đó, chúng tôi nghĩ rằng họ đang tấn công vào các nhà truyền giáo nước ngoài. Nhưng với cuộc tấn công mới nhất này, chúng tôi nghĩ rằng họ đang muốn nhắm đến chúng tôi".
Trong tháng Ba năm nay, 5 người trong đó có 2 người Mỹ đã bị giết và 41 người khác bị thương khi quân khủng bố ném lựu đạn vào một nhà thờ Tin Lành trong khu vực ngoại giao của Islamabad. Trước đó, 16 người trong đó có cả một cảnh sát bảo vệ đã bị quân khủng bố xả súng bắn chết tại nhà thờ Thánh Đa Minh ở tỉnh Bahawalpur hồi tháng 10/2001.
Sau vụ tấn công vào nhà thương Taxila, cảnh sát Pakistan đã đến văn phòng giáo phận Faisalabad và quả quyết rằng Giáo Hội cần phải mướn các vệ sĩ tư để bảo vệ cho các nhà thờ Công Giáo nếu không muốn bị tấn công. Hiện nay, trước cửa nhà thờ chánh toà thánh Phêrô và Phaolô của giáo phận Faisalabad có ba cảnh sát canh gác ở cổng nhà thờ. Các nhà thờ nhỏ không có cảnh sát canh gác.
Cha Francis nhận định rằng: "Đây là thời điểm rất khó khăn cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi càng lo sợ hơn nữa nếu các cuộc tấn công cứ tiếp diễn".
Trong 140 triệu người Pakistan, Kitô Giáo chỉ có 3 triệu (2%). 95% dân số theo Hồi Giáo.