BRASILLIA - Đức Cha Luís Scandian, Tổng Giám Mục Vitória, ở bang Espírito Santo, đã bị đâm vào tối 17-07 ở văn phòng Tổng Giáo phận bởi một người đàn ông hiện đã bị bắt giữ, Đức Tổng đã trải qua một đêm trong tình trạng ổn định. Kẻ công kích được xác định là Robson Sasemburg Santana, một giáo viên về giáo dục thể chất.
Báo cáo y khoa cuối cùng được đưa ra bở ‘Bệnh viện dos Servidores Público’ - nơi Đức Tổng được đưa vào nhập viện với vết thương ở ngực nhưng may mắn là không bị thương tổn bên trong - tuyên bố rằng tình trạng sức khoẻ tổng quát của Đức Cha có dấu hiệu dần dần hồi phục. Theo một viên cảnh sát tái diễn hiện trường, kẻ tấn công được đưa ra giả thuyết là một thính giả của Đức Cha Scandian, trong ngày mà Đức Tổng thường tiếp kiến người dân ở cộng đồng địa phương. Người đàn ông thình lình rút dao ra khỏi người và đâm Đức Tổng, ngài phản ứng bằng cách lật bàn để chống lại kẻ tấn công và chạy xuống cầu thang. Robson Sasemburg Santana vẫn bị giữ để chờ cảnh sát đến, kế đó dẫn hắn đi mà không gặp bất kỳ sự kháng cự.
Robson khai với các nhà điều tra rằng hành động của hắn được thực hiện như là hành động “của công lý”. “Nếu Tổng Giám Mục không chết - hắn nói thêm - thì đó là bởi ý định của Thiên Chúa”. “Mọi việc đưa đến sự kiện mà người đàn ông này trải qua từ các vấn đề sinh lý học nghiêm trọng”, tuyên bố của thư ký an ninh chung Rodney Rocha Mirando, người cũng nhắc lại rằng người đàn ông đã từng cố gắng tấn công hai linh mục trong quá khứ. Cảnh sát tin rằng đó là một vụ việc đơn lẻ của một kẻ điên rồ chứ không liên quan tới tội phạm thông thường.
Theo đại diện của Đức Tổng, Isaias Santana, thuộc Hội đồng Nhân quyền Vitória, cũng không loại trừ động lực của vụ tấn công được thực hiện từ việc thi hành một kế hoạch đặc biệt chống tội phạm ở bang Espírito Santo đúng một năm. Đức Cha Scandian, 72 tuổi, tu sỹ Dòng Verbites, nổi tiếng do cam kết của ngài trong việc chống tội phạm có tổ chức, tội phạm giao thông và cam kết về ủng hộ nhân quyền ở Brazil khi là thành viên của Diễn đàn chống bạo lực và chống miễn trừ hình phạt.
Báo cáo y khoa cuối cùng được đưa ra bở ‘Bệnh viện dos Servidores Público’ - nơi Đức Tổng được đưa vào nhập viện với vết thương ở ngực nhưng may mắn là không bị thương tổn bên trong - tuyên bố rằng tình trạng sức khoẻ tổng quát của Đức Cha có dấu hiệu dần dần hồi phục. Theo một viên cảnh sát tái diễn hiện trường, kẻ tấn công được đưa ra giả thuyết là một thính giả của Đức Cha Scandian, trong ngày mà Đức Tổng thường tiếp kiến người dân ở cộng đồng địa phương. Người đàn ông thình lình rút dao ra khỏi người và đâm Đức Tổng, ngài phản ứng bằng cách lật bàn để chống lại kẻ tấn công và chạy xuống cầu thang. Robson Sasemburg Santana vẫn bị giữ để chờ cảnh sát đến, kế đó dẫn hắn đi mà không gặp bất kỳ sự kháng cự.
Robson khai với các nhà điều tra rằng hành động của hắn được thực hiện như là hành động “của công lý”. “Nếu Tổng Giám Mục không chết - hắn nói thêm - thì đó là bởi ý định của Thiên Chúa”. “Mọi việc đưa đến sự kiện mà người đàn ông này trải qua từ các vấn đề sinh lý học nghiêm trọng”, tuyên bố của thư ký an ninh chung Rodney Rocha Mirando, người cũng nhắc lại rằng người đàn ông đã từng cố gắng tấn công hai linh mục trong quá khứ. Cảnh sát tin rằng đó là một vụ việc đơn lẻ của một kẻ điên rồ chứ không liên quan tới tội phạm thông thường.
Theo đại diện của Đức Tổng, Isaias Santana, thuộc Hội đồng Nhân quyền Vitória, cũng không loại trừ động lực của vụ tấn công được thực hiện từ việc thi hành một kế hoạch đặc biệt chống tội phạm ở bang Espírito Santo đúng một năm. Đức Cha Scandian, 72 tuổi, tu sỹ Dòng Verbites, nổi tiếng do cam kết của ngài trong việc chống tội phạm có tổ chức, tội phạm giao thông và cam kết về ủng hộ nhân quyền ở Brazil khi là thành viên của Diễn đàn chống bạo lực và chống miễn trừ hình phạt.