Người dân chờ đợi Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến thăm bệnh viện De la Croix ở Jal el Dib, Lebanon, Thứ Ba, ngày 2 tháng 12 năm 2025. (Ảnh: Domenico Stinellis/AP.)


Elise Ann Allen của tạp chí Crux, ngày 2 tháng 12 năm 2025, tương trình rằng: Trước khi rời Lebanon hôm thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đưa ra những phát biểu rõ ràng nhất từ trước đến nay về xung đột tại quốc gia này, kêu gọi chấm dứt xung đột vũ trang.

Đề cập đến những căng thẳng đang diễn ra giữa Hezbollah và Israel ở miền Nam đất nước, trong bài diễn văn chia tay ngày 2 tháng 12, Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn chính quyền vì chuyến thăm và ca ngợi vẻ đẹp của Lebanon.

Ngài nói: “Về vấn đề này, tôi xin gửi lời chào đến tất cả các khu vực của Lebanon mà tôi chưa thể đến thăm: Tripoli và miền bắc, Beqaa và miền nam đất nước, nơi hiện đang trải qua tình trạng xung đột và bất ổn”.

Ngài bày tỏ hy vọng về hòa bình trong khu vực và đưa ra “lời kêu gọi chân thành: Cầu mong các cuộc tấn công và thù địch chấm dứt”.

Ngài nói: “Chúng ta phải thừa nhận rằng đấu tranh vũ trang không mang lại lợi ích gì. Trong khi vũ khí gây chết người, đàm phán, hòa giải và đối thoại mang tính xây dựng. Tất cả chúng ta hãy chọn hòa bình như một con đường, chứ không chỉ là một mục tiêu!”

Những lời của ngài là lời đề cập trực tiếp duy nhất đến cuộc xung đột ở miền nam Lebanon trong chuyến thăm đất nước này từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng mạnh mẽ trong những tuần gần đây, và có nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Đầu tuần này, quân đội Israel đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon trong một cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài một năm giữa hai bên.

Hôm thứ Sáu, thủ lĩnh nhóm quân sự Hezbollah, Naim Qassem, đã phát biểu trên truyền hình rằng họ vẫn quy việc giết chết vị chỉ huy quân sự hàng đầu của mình cho Israel, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột vũ trang mới tiềm tàng giữa Lebanon và Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết rằng "Israel sẽ không cho phép Hezbollah tái thiết sức mạnh và chúng tôi sẽ không cho phép họ một lần nữa gây ra mối đe dọa cho Nhà nước Israel". Ông kêu gọi chính phủ Lebanon "thực hiện cam kết giải giáp Hezbollah".

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đáp lại bằng cách kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel ngừng các cuộc tấn công và rút quân khỏi Lebanon, đồng thời gọi các cuộc can thiệp gần đây của Israel là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm ngoái.

Giao tranh giữa Hezbollah và Israel leo thang trong bối cảnh chiến tranh Gaza, với một cuộc đấu súng nổ ra vào năm ngoái. Một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, vụ đánh bom tuần này cho thấy giao tranh vẫn chưa kết thúc.

Trong một bức thư gửi Đức Giáo Hoàng Leo trước khi đến, Hezbollah đã cảm ơn ngài về chuyến thăm, viện dẫn việc ngài liên tục bảo vệ nhân quyền như một lý do để chính thức phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza và Lebanon.

Mặc dù không đề cập cụ thể đến Israel, nhưng trong bài phát biểu từ biệt hôm thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Leo đã nhắc đến quốc gia này, mời gọi những người "tự coi mình" là kẻ thù của Lebanon hãy hướng tới hòa bình.

"Ở đây, tôi nhận thấy mọi người thích đến với nhau hơn là bị cô lập", ngài nói.

Nói về văn hóa chào đón và gặp gỡ mà ngài chứng kiến ở Lebanon, ngài nói rằng "rời khỏi vùng đất này có nghĩa là mang các bạn trong tim. Vì vậy, chúng ta không rời xa nhau; đúng hơn, sau khi gặp nhau, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước."

Về vấn đề này, ngài bày tỏ hy vọng rằng người dân Lebanon sẽ "lôi kéo toàn bộ Trung Đông vào tinh thần huynh đệ và cam kết vì hòa bình này, bao gồm cả những người hiện đang coi mình là kẻ thù."

Đức Giáo Hoàng Leo lưu ý rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có kế hoạch thực hiện chuyến thăm Lebanon, phần lớn là để thúc đẩy tiến trình hòa bình, nhưng không thể thực hiện được vì bệnh tật và ngài đã qua đời vào đầu năm nay.

Ngài nói: “Thực ra, ngài đang ở cùng chúng ta, đồng hành cùng chúng ta, bên cạnh những chứng nhân Tin Mừng khác, những người đang chờ đợi chúng ta trong vòng tay vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chúng ta là những người thừa kế những gì họ đã tin, thừa kế đức tin, đức cậy và đức mến từng truyền cảm hứng cho họ”.

Ngài ghi nhận lòng tri ân chung của cả Kitô hữu và người Hồi giáo dành cho Đức Trinh Nữ Maria, đồng thời ca ngợi nguồn gốc tâm linh sâu xa và lâu đời của Lebanon.

“Lịch sử của các bạn là nguồn dinh dưỡng quý giá, có thể nuôi dưỡng các bạn trên hành trình khó khăn hướng tới tương lai,” ngài nói, và nhắc lại chuyến viếng thăm sáng sớm hôm đó của ngài đến địa điểm xảy ra vụ nổ cảng Beirut, tàn phá phần lớn thủ đô Lebanon, cướp đi sinh mạng của gần 300 người và khiến hàng ngàn người khác bị thương và mất nhà cửa.

Tại đây, Đức Leo nói rằng ngài đã cầu nguyện cho từng nạn nhân, “và tôi mang theo nỗi đau, cùng khát khao chân lý và công lý, của rất nhiều gia đình, của cả một đất nước.”

Đức Giáo Hoàng kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời kêu gọi người dân Lebanon hãy ghi nhớ những lời của Thánh Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Lebanon. Cụ thể, đó là “hơn cả một đất nước; đó là một thông điệp!”

Ngài nói: “Chúng ta hãy học cách làm việc cùng nhau và hy vọng cùng nhau, để để điều này có thể trở thành hiện thực. Xin Chúa ban phước lành cho nhân dân Lebanon, cho tất cả các bạn, cho Trung Đông và toàn thể nhân loại!”.