Một đôi vợ chồng già ở County Wicklow, Ái Nhĩ Lan đã lâm vào cảnh dở khóc dở cười với các viên chức hộ tịch tại đây vì một sự sai lầm của viên lục sự địa phương. Được biết, hôm 8/2/1964, hai ông bà Roselyn và Luke Wadden đã làm phép cưới tại nhà thờ giáo xứ County Wicklow. Hiện nay, hai ông bà đã được 3 người con và 4 người cháu.

Gần đây hai ông bà đã làm đơn để nhận tiền hưu trí. Tuy nhiên, các viên chức hộ tịch tại County Wicklow không thể nào tìm ra giấy chứng nhận kết hôn mà viên lục sự địa phương có mặt trong lễ cưới tại nhà thờ đã lập. Hai ông bà đã cầu cứu đến cha sở và ngài đã xác nhận chính ngài đã làm phép cưới cho họ. Điều đáng tiếc là các thủ tục vẫn nhì nhằng khiến họ không lãnh được tiền hưu trí. Ông Luke Wadden cho biết "Tình hình sẽ hết sức nguy hiểm nếu tôi hoặc Roselyn qua đời". Theo cố vấn của nhiều người, cha sở đã làm một lễ kỷ niệm hôn nhân cho họ vào ngày thứ Sáu 9/8/2002 để viên lục sự địa phương có thể làm lại giấy kết hôn cho họ.

Trong thư mời bà con tham dự lễ kỷ niệm này, hai ông bà bắt đầu như sau: "Chúng tôi đã kết hôn chưa? Giáo Hội nói có mà nhà nước thì nói không. Thôi thì đành làm thêm lần nữa vào ngày 9/8/2002".