Khi Kitô giáo suy sút, những sự mê tín tăng lực
LONDON (Zenit.org).- Như những chính trị gia châu Âu là những người tiếp tục ngăn cản tất cả mọi đề cập đến Kitô giáo trong bản dự thảo Hiến pháp lục địa, những viên chức chính phủ quanh thế giới ngày càng chấp nhận những biện pháp ủng hộ sự trở lại đạo nhiều thần trước thời Kitô-hữu.
Theo Thông tấn xã AP tường thuật vào ngày 5/11, Đan Mạch đã công bố sẽ cho phép một nhóm người thờ phượng Thor, Odin và những thần Norse khác được cử hành các lễ hôn nhân được coi là chính thức hợp lệ. "Điều sai là nếu tôn giáo bản xứ của xứ này không được thừa nhận," Tove Fergo đã nói như trên, ông là Bộ trưởng chính phủ về những Việc Giáo sĩ và là một mục sư Tin Lành Lutheran.
Tissel Jacobsen chủ tịch của nhóm Forn Sidr đã cho biết có 240-người đã xin được công nhận trong năm 1999. Jacobsen cũng cho biết thêm có lối 1.000 người thờ phượng những thần xưa tại Đan Mạch.
Xuyên qua đại dương, một quan tòa liên bang trong tiểu bang Virginia Hoa Kỳ phán quyết ủng hộ một người Wiccan, bà này bị ngăn cản không được đọc kinh khai mạc một cuộc họp ban giám đốc quận Chesterfield. Hãng Thông Tấn AP tường thuật vào ngày 4/11 cho biết quan tòa phúc thẩm Dennis Dohnal nói ban giám đốc ký thị Cyndi Simpson khi cấm bà vào danh sách giáo sĩ đọc những kinh cầu.
Những người Wiccans cho mình như là những phù thủy, lương dân hay tân lương dân, và nói tôn giáo của họ dựa trên sự cung kính địa cầu, thiên nhiên và chu kỳ các mùa. Liên hiệp những Quyền Tự do Công dân Mỹ tại Virginia, và những người Hoa Kỳ Liên kết để Phân cách Giáo hội và chính quyền, đưa đơn kiện ủng hộ Simpson sau khi bà bị ban giám đốc bác bỏ.
Những người Wiccans cũng hoạt động tại Canada, nơi mới đây họ cử hành ngày đông chí, báo Vancouver Sun tường thuật 22/12. Heather Botting, một tuyên úy lương dân tại Đại học Victoria, nói với báo chí rằng ngày đông chí đánh dấu ngày ngắn nhất của năm trong Bắc Bán Cầu đó là một ngày thánh.
Là một cựu Chứng nhân Jehovah, Botting được các thẩm quyền đại học bổ nhiệm đã 5 năm. Bà cũng được phép cử hành hôn nhân. Tại nhà nguyện liên đức tin, những thành viên của nhóm sinh viên hùng hậu 30.000 người có thể đánh dấu ngày đông chí với những điệu nhảy tỏ sự cung kính những gạc nai như là biểu trưng của chu kỳ sự sống. Những người tham dự cuộc vui nhúng con dao nghi lễ vào trong cái vạc bằng gang đựng rượu, để tượng trưng sự hiệp nhất thần nam và thần nữ.
Trong vùng Victoria Vĩ Đại, dân số 280.000, hơn 1,000 người chính thức nói với những nhân viên kiểm kê Canada mình là người lương dân, Vancouver Sun nói đạo Lương dân là tôn giáo lớn mau nhất tại Canada, theo những thống kê Canada. Có 21,080 người khai mình là người lương giáo tại Canada.
Theo Inar Hansen là phó chủ tịch Câu lạc bộ sinh viên Lương Giáo Thorn và Oak với 150 thành viên của đại học, ông đã tuyên bố là hững con số kiểm kê đánh giá thấp sự bành trướng của Wicca. Hansen xác nhận rằng 10 ngàn người sống tại Duyên Hải Miền Tây Canada thực hành đạo lương dân..
Đang khi đó, trong tiểu bang Victoria tại Úc, một cuộc chiến luật pháp đang diễn ra giữa Olivia Watts, một người tự xưng là phù thủy và thuộc giới tính khác, và Rob Wilson là một người Kitô hữu.
Nhật báo Age tường thuật ngày 27/12 cho biết vụ xung đột bắt đầu vào hồi tháng Sáu năm ngoái khi Wilson, một thành viên hội đồng thị trấn Casey trong vùng Melbourne, đưa ra một bản tuyên bố cảnh cáo một đạo thờ ma quỉ mà theo dư luận đang có kế hoạch kiểm soát toàn vùng, . Watts, người mà Wilson đã gọi đích danh trong bản tuyên bố, đã đệ trình sự việt tới Ủy ban Bình Quyền. Tòa Hành chánh và Dân sự Victorian cũng cứu xét trường hợp Vatts. Watts được sự ủng hộ từ Mạng lưới Pagan Awareness đặt trụ sở tại Sydney.
Sự tái sinh đối với các người Blairs
Vào ngày 26 và 27/1. nhật báo Guardian tại Anh đã phổ biến nhiều đoạn trích từ cuốn sách mới của Francis Wheen's, "Mumbo-Jumbo đã chinh phục thế giới bằng cách nào: Một Truyện ngắn về những Ảo tưởng Hiện đại." (How Mumbo-Jumbo Conquered the World: A Short History of Modern Delusions). Wheen thuật lại sự nổi dậy của bậc trưởng thượng, những nhà duy linh và những niềm tin lương giáo hỗn hợp.
Một trong những người trưởng thượng hiện đại thành công nhất là Deepak Chopra, ông ta kiếm được khoảng chừng $20 triệu một năm. Từ khi ông ta xuất hiện 1993 trên màn truyền hình Oprah Winfrey--nhờ đó mà sách ông ta bán được 400,000 cuốn trong vòng một tuần--Chopra đã sáng tác 25 cuốn sách. Ông hương dẫn Trung tâm Chopra vì Hạnh-Phúc tại La Jolla, California. Những người hâm mộ ông tạo thành một cung bậc rộng rải, từ Michael Jackson tới Mikhail Gorbachev và Hillary Clinton.
Wheen cũng thuật lại rằng Cherie Blair, phu nhân Thủ tướng Anh, say mê những hình thức khác thuộc duy linh. Những cuộc phiêu lưu của bà gồm có việc mời một người từng trải feng-shui thu xếp lại đồ đạc tại nhà số 10 Downing Street, và mang một "cái bùa ma thuật" (magic pendant) tên là BioElectric Shield, cái này có "một ma trận (matrix) gòm những mãnh phale thạch anh cắt cách đặc biệt" bao quang người mang với " một lớp chắn nghị lực" để tránh những mãnh lực dữ. Cả hai Cherie và Tony Blair đã trải qua một kinh nghiệm tái sinh Mayan khi đi nghỉ hè tại Mexico năm 2001.
Tờ Tài Chánh Thời Báo đã tường thuật vào ngày 20/12 rằng Kabbalah một khoa triết học cổ xưa Do thái, cũng ngày càng được ngưỡng mộ tại Anh. Tại Trung tâm Kabbalah London--cơ ngơi trung tâm này theo dư luận được ca sĩ Madonna trả giá 3.5 triệu pounds ($6.3 triệu Mỹ Kim)-- các đồ đệ có thể mua sách, đăng ký một chuyến đi 10 tuần,hay là mua những chai nước Kabbalah,.
Theo những con số mới đây, hiện nay ít hơn 3% người sống tại London đi tới nhà thờ cách đều hòa. Đồng thời, những thực hành ngoài Kitô giáo như Kabbalah, Phật giáo, Ấn giáo và cách chữa trị thủy tinh đang thịnh hành.
"Đối với nhiều người phương Tây, nhất là nữ giới, điều đã trở thành qui luật là xử dụng thành thạo cách tụng kinh Phật giáo trong một lớp suy niệm, học về những khoa triết học cổ xửa Ấn Giáo trong một lới yoga, thắp một cây đèn (có mùi dầu thơm) và đọc một kinh (kính một ông thần vô danh) khi trở về nhà," bài báo giải thích. Một dấu nữa chỉ sự chiến thắng của những sự duy linh khác, là sự mới bổ nhiệm một biên tập viên duy linh bởi tạp chí Cosmopolitan của phụ nữ Anh.
Lễ Giáng Sinh không có Chúa Kitô
Đang khi đạo lương dân chiếm được sự bảo vệ luật pháp, Kitô giáo tiếp tục được lọc lừa để loại ra. Ví dụ trong mùa Giáng sinh vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ Anh Quốc cấm nhắc tới Chúa Giêsu trong các hiệu buôn của mình, tờ báo Sun đã tường thuật vào ngày 11/11. Những thiệp Giáng sinh với những cảnh sinh nhật và những cuốn lịch mùa Vọng có in hình Đức Maria và thánh Giuse cùng ba hiền sĩ cũng bị ngăn cản.
Trong khi đó theo tờ Telegraph tường thuật ngày 7/12, các thiệp Giáng sinh do Tessa Jowell bộ trưởng văn hóa Vương quốc Anh và Bắc Ireland gởi đi, thì có hình những diễn viên Ấn Giáo khiêu vũ và những hình đền thờ Ấn Giáo. Điều mà thiệp gởi đi không nhắc tới là bất cứ cái gì về Chúa Giêsu hay Giáng sinh.
Và tại Úc, theo tờ báo Age tường thuật vào ngày 19/12, bộ trưởng giao thông tại tiểu bang Victoria, ông Peter Batchelor, chọn một thiệp Giáng sinh với một giấc mộng của thổ dân Aboriginal mơ thổ dân mà nó không có chút gì qui chiếu đến Kitô Giáo.
Quốc hội Scotland cũng hủy bỏ mọi qui chiếu về Kitô giáo trong những thiệp của họ. Điều đó quá đáng, cả đối với Jim Sillars kẻ tự xưng mình là theo thuyết bất khả tri, ông nầy than phiền về biện pháp đó trong một bài bình luận đăng trong báo Scotsman ngày 3/12. "Những quyết đinh như thế không phải là một cách chứng tỏ sự khoan dung lớn hơn cho những tôn giáo không-Kitô giáo. "Sillars nhận xét. "Nhưng tôi phải gặp người Do thái, người Hồi giáo hay người đạo Sikh kẻ đã phản đối chúng tôi vì đặt Chúa Kitô làm trung tâm lễ Giáng Sinh. Loại Chúa Kitô ra và quý vị có được một cử hành lương giáo."
Khi nghiên cứu lý do bên sau những thiên kiến chống người Kitô hữu, Christine Odone, phó biên tập viên tờ báo New Syayeman của Anh Quốc, bình luận rằng "những lớp người nói huyên thuyên" chia sẻ một thiên kiến chung chống người Kitô hữu. Trong một đoạn trích bài thuyết trình Tyndale hằng năm do Odone trình bày và được phổ biến trong báo Guardian ngày 28/10, bà ghi nhận rằng trong một thời buổi đề cao sự tự do cá nhân, những người Kitô hữu tin tưởng một uy quyền và có một cảm giác rõ rệt rằng có một sự phải và một sự trái.
Bà nhận xét thêm "Sự chắc chắn về mặt đạo lý chống lại tinh thần của thời đại”. Và sự chắc chắn này "làm nổi bật ngôi nhà không vững chắc chứa chất những đạo đức của các người ủng hộ chủ nghĩa thế tục." Việc tái trở lại Kitô Giáo trong một xã hội mà càng ngày càng theo Lương Giáo là điều không phải dễ.
LONDON (Zenit.org).- Như những chính trị gia châu Âu là những người tiếp tục ngăn cản tất cả mọi đề cập đến Kitô giáo trong bản dự thảo Hiến pháp lục địa, những viên chức chính phủ quanh thế giới ngày càng chấp nhận những biện pháp ủng hộ sự trở lại đạo nhiều thần trước thời Kitô-hữu.
Theo Thông tấn xã AP tường thuật vào ngày 5/11, Đan Mạch đã công bố sẽ cho phép một nhóm người thờ phượng Thor, Odin và những thần Norse khác được cử hành các lễ hôn nhân được coi là chính thức hợp lệ. "Điều sai là nếu tôn giáo bản xứ của xứ này không được thừa nhận," Tove Fergo đã nói như trên, ông là Bộ trưởng chính phủ về những Việc Giáo sĩ và là một mục sư Tin Lành Lutheran.
Tissel Jacobsen chủ tịch của nhóm Forn Sidr đã cho biết có 240-người đã xin được công nhận trong năm 1999. Jacobsen cũng cho biết thêm có lối 1.000 người thờ phượng những thần xưa tại Đan Mạch.
Xuyên qua đại dương, một quan tòa liên bang trong tiểu bang Virginia Hoa Kỳ phán quyết ủng hộ một người Wiccan, bà này bị ngăn cản không được đọc kinh khai mạc một cuộc họp ban giám đốc quận Chesterfield. Hãng Thông Tấn AP tường thuật vào ngày 4/11 cho biết quan tòa phúc thẩm Dennis Dohnal nói ban giám đốc ký thị Cyndi Simpson khi cấm bà vào danh sách giáo sĩ đọc những kinh cầu.
Những người Wiccans cho mình như là những phù thủy, lương dân hay tân lương dân, và nói tôn giáo của họ dựa trên sự cung kính địa cầu, thiên nhiên và chu kỳ các mùa. Liên hiệp những Quyền Tự do Công dân Mỹ tại Virginia, và những người Hoa Kỳ Liên kết để Phân cách Giáo hội và chính quyền, đưa đơn kiện ủng hộ Simpson sau khi bà bị ban giám đốc bác bỏ.
Những người Wiccans cũng hoạt động tại Canada, nơi mới đây họ cử hành ngày đông chí, báo Vancouver Sun tường thuật 22/12. Heather Botting, một tuyên úy lương dân tại Đại học Victoria, nói với báo chí rằng ngày đông chí đánh dấu ngày ngắn nhất của năm trong Bắc Bán Cầu đó là một ngày thánh.
Là một cựu Chứng nhân Jehovah, Botting được các thẩm quyền đại học bổ nhiệm đã 5 năm. Bà cũng được phép cử hành hôn nhân. Tại nhà nguyện liên đức tin, những thành viên của nhóm sinh viên hùng hậu 30.000 người có thể đánh dấu ngày đông chí với những điệu nhảy tỏ sự cung kính những gạc nai như là biểu trưng của chu kỳ sự sống. Những người tham dự cuộc vui nhúng con dao nghi lễ vào trong cái vạc bằng gang đựng rượu, để tượng trưng sự hiệp nhất thần nam và thần nữ.
Trong vùng Victoria Vĩ Đại, dân số 280.000, hơn 1,000 người chính thức nói với những nhân viên kiểm kê Canada mình là người lương dân, Vancouver Sun nói đạo Lương dân là tôn giáo lớn mau nhất tại Canada, theo những thống kê Canada. Có 21,080 người khai mình là người lương giáo tại Canada.
Theo Inar Hansen là phó chủ tịch Câu lạc bộ sinh viên Lương Giáo Thorn và Oak với 150 thành viên của đại học, ông đã tuyên bố là hững con số kiểm kê đánh giá thấp sự bành trướng của Wicca. Hansen xác nhận rằng 10 ngàn người sống tại Duyên Hải Miền Tây Canada thực hành đạo lương dân..
Đang khi đó, trong tiểu bang Victoria tại Úc, một cuộc chiến luật pháp đang diễn ra giữa Olivia Watts, một người tự xưng là phù thủy và thuộc giới tính khác, và Rob Wilson là một người Kitô hữu.
Nhật báo Age tường thuật ngày 27/12 cho biết vụ xung đột bắt đầu vào hồi tháng Sáu năm ngoái khi Wilson, một thành viên hội đồng thị trấn Casey trong vùng Melbourne, đưa ra một bản tuyên bố cảnh cáo một đạo thờ ma quỉ mà theo dư luận đang có kế hoạch kiểm soát toàn vùng, . Watts, người mà Wilson đã gọi đích danh trong bản tuyên bố, đã đệ trình sự việt tới Ủy ban Bình Quyền. Tòa Hành chánh và Dân sự Victorian cũng cứu xét trường hợp Vatts. Watts được sự ủng hộ từ Mạng lưới Pagan Awareness đặt trụ sở tại Sydney.
Sự tái sinh đối với các người Blairs
Vào ngày 26 và 27/1. nhật báo Guardian tại Anh đã phổ biến nhiều đoạn trích từ cuốn sách mới của Francis Wheen's, "Mumbo-Jumbo đã chinh phục thế giới bằng cách nào: Một Truyện ngắn về những Ảo tưởng Hiện đại." (How Mumbo-Jumbo Conquered the World: A Short History of Modern Delusions). Wheen thuật lại sự nổi dậy của bậc trưởng thượng, những nhà duy linh và những niềm tin lương giáo hỗn hợp.
Một trong những người trưởng thượng hiện đại thành công nhất là Deepak Chopra, ông ta kiếm được khoảng chừng $20 triệu một năm. Từ khi ông ta xuất hiện 1993 trên màn truyền hình Oprah Winfrey--nhờ đó mà sách ông ta bán được 400,000 cuốn trong vòng một tuần--Chopra đã sáng tác 25 cuốn sách. Ông hương dẫn Trung tâm Chopra vì Hạnh-Phúc tại La Jolla, California. Những người hâm mộ ông tạo thành một cung bậc rộng rải, từ Michael Jackson tới Mikhail Gorbachev và Hillary Clinton.
Wheen cũng thuật lại rằng Cherie Blair, phu nhân Thủ tướng Anh, say mê những hình thức khác thuộc duy linh. Những cuộc phiêu lưu của bà gồm có việc mời một người từng trải feng-shui thu xếp lại đồ đạc tại nhà số 10 Downing Street, và mang một "cái bùa ma thuật" (magic pendant) tên là BioElectric Shield, cái này có "một ma trận (matrix) gòm những mãnh phale thạch anh cắt cách đặc biệt" bao quang người mang với " một lớp chắn nghị lực" để tránh những mãnh lực dữ. Cả hai Cherie và Tony Blair đã trải qua một kinh nghiệm tái sinh Mayan khi đi nghỉ hè tại Mexico năm 2001.
Tờ Tài Chánh Thời Báo đã tường thuật vào ngày 20/12 rằng Kabbalah một khoa triết học cổ xưa Do thái, cũng ngày càng được ngưỡng mộ tại Anh. Tại Trung tâm Kabbalah London--cơ ngơi trung tâm này theo dư luận được ca sĩ Madonna trả giá 3.5 triệu pounds ($6.3 triệu Mỹ Kim)-- các đồ đệ có thể mua sách, đăng ký một chuyến đi 10 tuần,hay là mua những chai nước Kabbalah,.
Theo những con số mới đây, hiện nay ít hơn 3% người sống tại London đi tới nhà thờ cách đều hòa. Đồng thời, những thực hành ngoài Kitô giáo như Kabbalah, Phật giáo, Ấn giáo và cách chữa trị thủy tinh đang thịnh hành.
"Đối với nhiều người phương Tây, nhất là nữ giới, điều đã trở thành qui luật là xử dụng thành thạo cách tụng kinh Phật giáo trong một lớp suy niệm, học về những khoa triết học cổ xửa Ấn Giáo trong một lới yoga, thắp một cây đèn (có mùi dầu thơm) và đọc một kinh (kính một ông thần vô danh) khi trở về nhà," bài báo giải thích. Một dấu nữa chỉ sự chiến thắng của những sự duy linh khác, là sự mới bổ nhiệm một biên tập viên duy linh bởi tạp chí Cosmopolitan của phụ nữ Anh.
Lễ Giáng Sinh không có Chúa Kitô
Đang khi đạo lương dân chiếm được sự bảo vệ luật pháp, Kitô giáo tiếp tục được lọc lừa để loại ra. Ví dụ trong mùa Giáng sinh vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ Anh Quốc cấm nhắc tới Chúa Giêsu trong các hiệu buôn của mình, tờ báo Sun đã tường thuật vào ngày 11/11. Những thiệp Giáng sinh với những cảnh sinh nhật và những cuốn lịch mùa Vọng có in hình Đức Maria và thánh Giuse cùng ba hiền sĩ cũng bị ngăn cản.
Trong khi đó theo tờ Telegraph tường thuật ngày 7/12, các thiệp Giáng sinh do Tessa Jowell bộ trưởng văn hóa Vương quốc Anh và Bắc Ireland gởi đi, thì có hình những diễn viên Ấn Giáo khiêu vũ và những hình đền thờ Ấn Giáo. Điều mà thiệp gởi đi không nhắc tới là bất cứ cái gì về Chúa Giêsu hay Giáng sinh.
Và tại Úc, theo tờ báo Age tường thuật vào ngày 19/12, bộ trưởng giao thông tại tiểu bang Victoria, ông Peter Batchelor, chọn một thiệp Giáng sinh với một giấc mộng của thổ dân Aboriginal mơ thổ dân mà nó không có chút gì qui chiếu đến Kitô Giáo.
Quốc hội Scotland cũng hủy bỏ mọi qui chiếu về Kitô giáo trong những thiệp của họ. Điều đó quá đáng, cả đối với Jim Sillars kẻ tự xưng mình là theo thuyết bất khả tri, ông nầy than phiền về biện pháp đó trong một bài bình luận đăng trong báo Scotsman ngày 3/12. "Những quyết đinh như thế không phải là một cách chứng tỏ sự khoan dung lớn hơn cho những tôn giáo không-Kitô giáo. "Sillars nhận xét. "Nhưng tôi phải gặp người Do thái, người Hồi giáo hay người đạo Sikh kẻ đã phản đối chúng tôi vì đặt Chúa Kitô làm trung tâm lễ Giáng Sinh. Loại Chúa Kitô ra và quý vị có được một cử hành lương giáo."
Khi nghiên cứu lý do bên sau những thiên kiến chống người Kitô hữu, Christine Odone, phó biên tập viên tờ báo New Syayeman của Anh Quốc, bình luận rằng "những lớp người nói huyên thuyên" chia sẻ một thiên kiến chung chống người Kitô hữu. Trong một đoạn trích bài thuyết trình Tyndale hằng năm do Odone trình bày và được phổ biến trong báo Guardian ngày 28/10, bà ghi nhận rằng trong một thời buổi đề cao sự tự do cá nhân, những người Kitô hữu tin tưởng một uy quyền và có một cảm giác rõ rệt rằng có một sự phải và một sự trái.
Bà nhận xét thêm "Sự chắc chắn về mặt đạo lý chống lại tinh thần của thời đại”. Và sự chắc chắn này "làm nổi bật ngôi nhà không vững chắc chứa chất những đạo đức của các người ủng hộ chủ nghĩa thế tục." Việc tái trở lại Kitô Giáo trong một xã hội mà càng ngày càng theo Lương Giáo là điều không phải dễ.