Tiểu sử chân phước hoàng tử linh mục August Czartoryski.

Tân chân phước August Czartoryski thuộc dòng dõi vua chúa. Ngài sinh tại Paris ngày 2/8/1858 trong lúc cha mẹ Ngài bị lưu đầy. Cha ngài là hoàng tử Ladislaus và mẹ Ngài là công chúa Maria Amparo, con gái của hoàng hậu nước Tây Ban Nha. Ngài mồ côi mẹ lúc lên 6. Từ 10 tới 17 tuổi Ngài theo học ở thủ đô Paris và thủ đô Krakow. Người đã ảnh hưởng trên hoàng tử rất nhiều là linh mục Joseph Kalinowski, thầy dậy của Ngài. Linh mục Joseph Kalinowski đã từng bị lao động khổ sai ở trại tập trung ở Siberia; Ngài là linh mục dòng Carmêlô và đã được Đức Thánh Cha phong thánh. Dù chỉ dậy học cho hoàng tử có ba năm nhưng Ngài đã để lại một ảnh hưởng thật sâu xa trên hòang tử. Không may hoàng tử August Czartoryski bị chứng lao nên Ngài cứ phải đi khám bệnh từ bệnh viện này qua bệnh viện khác, dù Ngài cũng bận với công tác tháp tùng cha Ngài đi tham quan và ủy lạo quốc dân. Ngài luôn bị thúc đẩy bởi tiếng mời gọi dấn thân phục vụ Chúa. Bằng cách nào? Ra sao? Giữa lúc băn khoăn đó thì Don Bosco xuất hiện, Don Bosco được đón tiếp thật linh đình tại Paris năm (1883). Khi đó hoàng tử Augustus nhìn ra rõ con đường Ngài được mời gọi để phục vụ Chúa nơi những người nghèo. Dầu vậy Don Bosco cũng chẳng màng tới ước muốn của hoàng tử, nên Ngài xin yết kiến Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, ĐTC nói với Ngài: “Con hãy đến và gia nhập dòng của cha Gioan Bosco!”

Về lại hoàng cung, Ngài đã giã từ ngai báu và đi Torinô lúc Ngài 29 tuổi, trở thành một tập sinh rất khiêm nhường. Chính Cha thánh Bosco, lúc gần sinh thì đã làm phép áo dòng cho Ngài. Khi bắt đầu học triết học thì cũng là lúc Ngài bị bệnh. Ngài đã quảng đại săn sóc cho Đầy Tớ Chúa là linh mục Andrew Beltrami ốm đau trên giường bệnh. Đồng thời cha Rua cho phép Ngài theo học thần học và chịu chức. Ngài đã chịu chức linh mục ở San Remo. Hoàng tộc, gia đình của Ngài đã không đến dự d? phản đối việc tu trì của Ngài. Ngài qua đời tại Alassio ngày 8/4/1893, nhằm ngày thứ bảy trong tuần bát nhật phục sinh. Ngài đã nói: “Ôi một lễ Phục sinh tuyệt vời!” Ngài qua đời lúc tuổi xuân vừa tròn 35.