Món quà tặng đầy sáng tạo của nữ họa sĩ Natalia Tsarkova.

Bài này được viết bởi nữ Giáo Sư Elizabeth Lev, hiện đang giảng dạy về môn Nghệ Thuật Kiến Trúc Kitô Giáo tại trường Đại Học Duquesne, có chi nhánh tại thành Rôma.

ROMA -- Như ai trong chúng ta cũng đều có thể tưởng tượng được rằng: Đức Thánh Cha nhận được rất nhiều món quà tặng suốt năm. Ngài nhận được tất cả mọi thứ từ nón của môn bóng chày cho đến những bản viết tay nguyên gốc xưa cổ. Nhóm Bảo Vệ Thụy Sĩ vừa rồi có nói về một người phụ nữ đứng tuổi vẫn thường mang đến cho Đức Thánh Cha những bữa ăn mà Bà nấu tại nhà mỗi ngày. Chính vì thế, khi đến ngày sinh nhật của Ngài, ai ai cũng đều phải hỏi rằng, bạn nên tặng gì cho Ngài vì lẽ Ngài có hết tất cả mọi thứ?

Nữ họa sĩ Natalia Tsarkova đã có một sáng kiến hết sức sáng tạo để đáp lại với tình huống tiến thoái lưỡng nan vừa đề cập trên. Nữ nghệ sĩ trẻ tuổi và hết sức tài ba người Nga này đã vẽ bức chân dung chính thức của hai Đức Giáo Hoàng: Gioan Phaolô Đệ Nhất và Gioan Phaolô Đệ Nhị, cũng như những tác phẩm khác cho Tòa Thánh, lần này lại quyết định trao tặng cho Đức Thánh Cha một tác phẩm nghệ thuật khác, không phải là trên ván hay tranh sơn dầu nữa, mà là trên một quả trứng, một bức tranh được sơn vẽ trên một quả trứng bằng gổ cao khoảng 1 foot (khoảng 0,348 mét).

Nữ họa sĩ Tsarkova đã trao quả trứng này cho Đức Thánh Cha vào ngày 20 tháng 6 vừa qua, một tháng sau ngày sinh nhật của Ngài là vào ngày 18 tháng 5, trong một lần hội kiến riêng với Đức Thánh Cha.

Thế là tôi đến phòng tranh nhỏ bé của nữ họa sĩ trẻ Tsarkova, để thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài của tiệm bán bánh piazza có tên là Barberini cũng chính là nơi mà các họa sĩ như Bernini, Borromini và Pietro da Cortona đã từng ghé lại cách đây 400 năm về trước, để hỏi Cô về bức tranh trên quả trứng đó.

Tsarkova nói ý tưởng về một quả trứng đã được Cô ấp ủ trong vòng hai năm. Cô nói, “Lúc đó, tôi đang nghĩ đến việc làm thế nào để có cái gì đó hết sức đặc biệt cho vị Giáo Hoàng này, Người đã quá tốt đối với tôi. Tôi muốn làm một điều gì đó rất riêng biệt và duy nhất cho Ngài.”

Thế là ý tưởng về một quả trứng đánh động trong tâm trí Cô. Cô giải thích “Trứng là một biểu tượng của sự sống, của sự sáng tạo và của sự phục sinh, khải hoàn.” Thế nhưng trong trường hợp của nữ họa sĩ Tsarkova, tính biểu trưng là một điều gì đó rất riêng đối với Cô. Cô nói, “Tôi là một người Nga và nước Nga thì lại nổi tiếng về vẻ đẹp của nó, về những quả trứng được làm thành những trang sức châu báu được thiết kế bởi Fabergé, và tôi muốn tạo ra một sự liên kết mang tính nghệ thuật giữa Đông và Tây Âu.”

Tsarkova cho tôi xem các bức hình về quả trứng của Cô, thể hiện lại những cảnh nói về cuộc sống của Đức Thánh Cha cũng như chân dung của những ai gần gũi nhất đối với Ngài, và những bức tranh mà Cô đã vẽ cho Tòa Thánh. Những sự kiện của năm 2004 được nhấn mạnh đến một cách đặc biệt trong các tác phẩm nghệ thuật của Cô. Tsarkova, vốn là một tín hữu Chính Thống Nga, xem năm 2004 như là một năm đặc biệt, vì mùa Phục Sinh năm này, rơi trùng vào ngày theo lịch của Công Giáo La Mã cũng như của Chính Thống Giáo.

Bên trên bản sao thu nhỏ của tranh vẽ về “Bữa Tiệc Ly” của nữ họa sĩ Tsarkova, Cô chỉ ra hai nhánh cây tụm lại với nhau. Cô giải thích, “Một nhánh là ngành ô liu, biểu tượng của mùa Phục Sinh của Giáo Hội Công Giáo. Còn nhánh kia, lốm đốm với những bông hoa màu vàng nhỏ, chính là cây liễu tơ, là cây đầu tiên nở rộ vào mùa Xuân, và là biểu tượng về mùa Phục Sinh của Giáo Hội Chính Thống.”

Biểu tượng của tự nhiên đều được thể hiện qua những công trình của Cô. Những cây anh túc chiếm lấy khoảng trống bên dưới của bức tranh về “Bữa Tiệc Ly” thể hiện cho những giọt máu mà Chúa Kitô đã đổ ra cho nhân loại. Các con cừu quây xung quanh bức ảnh tại quảng trường Thánh Phêrô như là một nhắc nhớ của Chúa Giêsu cho Thánh Phêrô, được viếng bằng cả hai thứ tiếng: Hy Lạp và La Tinh bên trên giáo đường của Nhà Thờ Thánh Phêrô, “Hãy chăn dắt các đàn chiên và cừu của Ta.”

Hình ảnh của các Đức Hồng Y như Edmund Szoka, Angelo Sodano và Phaolô Poupard và cả hình của Đức Tổng Giám Mục Pero Marini, chủ các lễ nghi của Đức Thánh Cha, và của Đức Tổng Giám Mục James Harvey, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ của Vatican, được Cô thể hiện trong tác phẩm nghệ thuật của mình. Có một chổ đặc biệt được dành cho vị thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và cũng là người bạn chí thân của Ngài là Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz, người được thiên thần mang đến qua bầu không khí đến cho Đức Thánh Cha. Tsarkova nở một nụ cười nồng ấm khi Cô chỉ cho tôi về chi tiết đó. Cô giải thích, “Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz đã được sai đến bởi vị Thiên Thần Hộ Mệnh của Đức Thánh Cha, để bảo vệ và chăm sóc cho Đức Thánh Cha.”

Người nữ nghệ sĩ trẻ tuổi tài ba, với mái tóc vàng óng và thân hình bé nhỏ này, được phác họa lại trong bộ đồ đen, đang qùy xuống khi Cô trao tặng những bức tranh của Cô cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị.

Tôi liền hỏi, “Thế Đức Thánh Cha nghĩ như thế nào về bức tranh đó?” Cô trả lời, “Ngài chăm chú nhìn rất lâu và rồi mĩm cười khi nhìn những chi tiết và say mê nghiên cứu về các thành phần trong bức tranh. Ngài đặc biệt rất ngạc nhiên và rất hài lòng về một chi tiết, đó chính là, có rất nhiều các vị thiên thần bé thơ tại hầu hết các thành phần trong bức tranh, nhưng tôi là đặt một vị thiên thần bé nhỏ ngồi ngay đằng sau Đức Thánh Cha khi Ngài đang viết về một cuốn sách.”

Thế tựa đề của cuốn sách đó là gì? Thưa, chính là “Hãy Trổi Dậy, Nào Anh-Em Chúng Ta Hãy Cùng Đi!” đã được xuất bản trong năm này, nhân ngày sinh nhật của Đức Thánh Cha.

Vào lúc này đây, thì món quà sinh đẹp đó đang có mặt tại các khu căn hộ của Đức Thánh Cha. Một ngày nào đó, món quà ấy sẽ cùng hiện diện với những tác phẩm nghệ thuật khác của nữ họa sĩ trẻ Tsarkova trong các Viện Bảo Tàng của Vaticăn.