ROMA—Theo thông báo của Thông Tấn Xã của Giáo Hội Áo Kathpress, Giáo hội chính thức tiến hành thủ tục Phong Thánh cho vị cảnh sát truởng người Ý của thành phố Fiume (ngày nay là thành phố Rijeka thuộc Croatia). Giovani Palatucci, trong Thế Chiến II là giám đốc sở cảnh sát ngoại quốc của thành phố Fiume, do chính niềm tin kitô giáo của mình đã cứu mạng cho khoảng 5000 người Do Thái.
Ngay từ năm 1938, có rất nhiều người Do thái từ Ðức và Áo chạy tỵ nạn đến Fiume. Tháng Ba năm 1939, mật vụ Ðức đã yêu cầu Sở An ninh của liên minh Ý, trong vòng vài tiếng đồng hồ phải giao nộp 800 người Do Thái (đang tỵ nạn) cho Ðức.
Palatucci đã lập tức ngầm báo với vị có thế lực của cộng đồng Do Thái ỏ Fiume. Và như thế 800 người Do Thái đã được đưa tới Abbazia (nay là Opatija), nơi mà Giám Mục Isidoro Sain của giáo phận Fuime đã che chở họ.
Chỉ từ Tháng Giêng tới Tháng Bảy năm 1944, qua sự quan hệ với Ủy Ban Giải phóng Ý, Palatucci đã thành công cấp giấy tờ giả cho hơn 1000 người Do Thái và lén đưa họ vào vùng của quân đội Ðồng Minh.
Tại sở cảnh sát tại Fuime, Palatucci đã ra lệnh phá hủy tất cả những tài liệu liên quan đến người Do Thái. Ngoài ra, ông cũng chỉ thị cho Sở Di Trú không cho bất cứ một tin gì về những người Do Thái và Tỵ nạn. Vì quân Ðức phải hỏi ông, nên ông luôn biết trước những kế hoạch của mật vụ và lính Ðức đưa đi đày những người Do Thái, và ông đã ngầm thông báo cho những nạn nhân đó để chạy trốn.
Khi Bá Linh ra chỉ thị vào Tháng Tám 1944, phải đưa tất cả người Do Thái ở tỉnh Fuime vào trại tàn sát tập thể, thì phần lớn những nạn nhân này đã trốn thoát. Không may, Palatucci đã bị tố cáo với quân Ðức. Cả khi ông biết rõ rằng, ông đã bị lộ tẩy, vị cảnh sát trưởng vẫn bình tĩnh tại nhiệm sở.
Ngày 13.9.1944, Palatucci bị mật vụ Ðức bắt, sau đó bị đưa vào trại tập trung Dachau. Nơi đây ông đã chết vào ngày 10.2.1945 vì quá suy nhược, do hậu quả của những lần tra tấn dã man. Lúc đó ông mới 36 tuổi.
Ngay từ năm 1938, có rất nhiều người Do thái từ Ðức và Áo chạy tỵ nạn đến Fiume. Tháng Ba năm 1939, mật vụ Ðức đã yêu cầu Sở An ninh của liên minh Ý, trong vòng vài tiếng đồng hồ phải giao nộp 800 người Do Thái (đang tỵ nạn) cho Ðức.
Palatucci đã lập tức ngầm báo với vị có thế lực của cộng đồng Do Thái ỏ Fiume. Và như thế 800 người Do Thái đã được đưa tới Abbazia (nay là Opatija), nơi mà Giám Mục Isidoro Sain của giáo phận Fuime đã che chở họ.
Chỉ từ Tháng Giêng tới Tháng Bảy năm 1944, qua sự quan hệ với Ủy Ban Giải phóng Ý, Palatucci đã thành công cấp giấy tờ giả cho hơn 1000 người Do Thái và lén đưa họ vào vùng của quân đội Ðồng Minh.
Tại sở cảnh sát tại Fuime, Palatucci đã ra lệnh phá hủy tất cả những tài liệu liên quan đến người Do Thái. Ngoài ra, ông cũng chỉ thị cho Sở Di Trú không cho bất cứ một tin gì về những người Do Thái và Tỵ nạn. Vì quân Ðức phải hỏi ông, nên ông luôn biết trước những kế hoạch của mật vụ và lính Ðức đưa đi đày những người Do Thái, và ông đã ngầm thông báo cho những nạn nhân đó để chạy trốn.
Khi Bá Linh ra chỉ thị vào Tháng Tám 1944, phải đưa tất cả người Do Thái ở tỉnh Fuime vào trại tàn sát tập thể, thì phần lớn những nạn nhân này đã trốn thoát. Không may, Palatucci đã bị tố cáo với quân Ðức. Cả khi ông biết rõ rằng, ông đã bị lộ tẩy, vị cảnh sát trưởng vẫn bình tĩnh tại nhiệm sở.
Ngày 13.9.1944, Palatucci bị mật vụ Ðức bắt, sau đó bị đưa vào trại tập trung Dachau. Nơi đây ông đã chết vào ngày 10.2.1945 vì quá suy nhược, do hậu quả của những lần tra tấn dã man. Lúc đó ông mới 36 tuổi.