Ý cầu nguyện tháng 12 của Đức Giáo Hoàng: “Cầu cho các Kitô hữu ở những vùng xung đột”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã công bố ý cầu nguyện tháng 12 và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các Kitô hữu đang sống giữa chiến tranh, để họ trở thành những hạt giống hòa bình.

(Tin Vatican - Devin Watkins)

Khi chuẩn bị khởi hành chuyến Tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã công bố Video Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng vào thứ Tư (26/11/2025) để đồng hành với ý cầu nguyện của ngài trong tháng 12, đó là cầu cho “các Kitô hữu đang sống trong những vùng chiến tranh xung đột”.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu đang sống trong những vùng chiến tranh hoặc xung đột, đặc biệt ở Trung Đông, để họ trở thành những hạt giống của hòa bình, hòa giải và hy vọng”, ngài nói trong video.

Sau đó, Đức Giáo Hoàng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa của Hòa Bình, xin cho các Kitô hữu đang sống trong đau khổ cảm nhận được “lòng nhân từ dịu dàng của sự hiện diện của Chúa và lời cầu nguyện của anh chị em trong đức tin”.

Ngài cầu xin Thiên Chúa giúp họ củng cố mối dây liên kết huynh đệ và trở thành những hạt giống hòa giải, xây dựng hy vọng và cầu nối công lý và lòng thương xót.

Đức Giáo Hoàng Lêô mời gọi tất cả các Kitô hữu cầu nguyện để chúng ta không bao giờ thờ ơ với nỗi đau của những Kitô hữu khác, nhưng là những người xây dựng sự hiệp nhất.

“Niềm tin vững chắc ngay cả giữa những đổ nát”

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, đơn vị sản xuất Video Đức Giáo Hoàng hàng tháng với Vatican Media, đã phát hành một thông cáo liên kết ý cầu nguyện này với chuyến viếng thăm của ngài tới Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng.

Ngay cả khi Trung Đông đang đối diện với bất ổn, các cộng đồng Kitô giáo vẫn tiếp tục bảo vệ đức tin, phục vụ người nghèo và hợp tác với những người thuộc các Giáo hội và tín ngưỡng khác để xây dựng những nhịp cầu chung sống.

“Theo Báo cáo Tự do Tôn giáo năm 2025 của Tổ chức Hỗ trợ các Giáo hội Đau khổ”, thông cáo ghi nhận, “số lượng xung đột ở Trung Đông và các điều kiện kinh tế xã hội ở đó khiến các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là Kitô hữu, rơi vào tình trạng cực kỳ dễ bị tổn thương.”

Với “niềm tin vững chắc ngay cả giữa đống đổ nát”, các cộng đồng Kitô giáo đang hồi sinh sau những cuộc chiến tranh gần đây và cung cấp viện trợ từ thiện cũng như hỗ trợ tinh thần cho những người khác.

“Tất cả những điều này là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng, như lời cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng nói, là ‘nguồn hy vọng trong những thời khắc đen tối nhất’.”

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV

Lạy Thiên Chúa của hòa bình,

Đấng đã dùng máu Con Ngài

giao hòa thế gian với Chúa,

hôm nay chúng con cầu nguyện cho các Kitô hữu

đang sống giữa chiến tranh và bạo lực.

Dù bị vây quanh bởi đau khổ, xin cho họ

không bao giờ ngừng cảm nhận lòng nhân từ dịu dàng của sự hiện diện của Ngài

và lời cầu nguyện của anh chị em trong đức tin.

Vì chỉ qua Ngài, và được củng cố bởi tình huynh đệ,

họ mới có thể trở thành hạt giống của sự hòa giải,

những người xây dựng hy vọng bằng những cách thức dù nhỏ bé hay to lớn,

có khả năng tha thứ và tiến bước,

xóa bỏ những chia rẽ,

và tìm kiếm công lý với lòng thương xót.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi những ai hoạt động cho hòa bình là có phúc,

xin biến chúng con thành khí cụ hòa bình của Ngài

ngay cả khi sự hòa hợp dường như không thể.

Lạy Chúa Thánh Thần,

nguồn hy vọng trong những thời khắc đen tối nhất,

xin nâng đỡ đức tin của những người đau khổ và củng cố hy vọng của họ.

Xin đừng để chúng con rơi vào sự thờ ơ,

và xin biến chúng con thành những người xây dựng sự hiệp nhất, như Chúa Giêsu.

Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con Amen.