Trung Quốc: 16 nữ tu bị đánh đập tàn nhẫn, có chị bị mù mắt
Rome 28/11/05 - Hàng trăm tín hữu Công Giáo của giáo phận Xian, Trung Quốc đã cùng với bạn bè và thân nhân xuống đường trong ngày hôm qua để phản đối chính quyền thành phố và kêu gọi phải áp dụng công lý đối những tên côn đồ đã kéo đến đánh đập tàn nhẫn 16 nữ tu dòng thánh Phanxicô Truyền Giáo vào đêm ngày 23 tháng 11 vừa qua
Các nữ tu đã bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi cả 16 chị phải nhập bệnh viện. Một chị bị đánh đến mù mắt, và một chị khác đang trong tình trạng nghiêm trọng Các chị dòng bị đánh vì muốn bảo vệ ngôi trường của giáo phận khỏi bị phá hủy vì viên chức thành phố bán ngôi trường này cho một công ty thương mại.
Cách đây ít lâu, khi có tin chính quyền đem bán ngôi trường và công ty thương mại tư nhân chuẩn bị phá hủy thì các chị dòng đã ngồi lì ở đây để bảo vệ ngôi trường. Người ta chưa biết nhóm côn đồ đánh đập các nữ tu là ai? Họ là người của chính quyền hay của công ty tư nhân đã mua ngôi trường ? Về phía chính quyền địa phương đã cấm tất cả các cơ quan truyền thông loan báo tin này, nhưng một vài mạng lưới điện tử Công Giáo đã đưa tin này lên để thế giới biết. Hiện nay, sau hơn 1 tuần, người ta chưa thấy chính quyền địa phương đưa ra giải pháp giải quyết như thế nào.
Trong qua khứ, trường này của Giáo phận Xian và có tên là trường Mai Khôi. Dưới thời Mao Trạch Đông, khi có cuộc cách mạng văn hóa, bao nhiêu trường học đều bị quốc hữu hóa. Trường Mai Khôi biến thành trường của chính phủ.
Nhưng đến năm 1980, sau cuộc Cách Mạng Văn Hóa, chính quyền Trung Quốc ra lệnh tất cả các trường đã bị tịch thu, trưng dụng phải được trả lại cho sở hữu chủ. Tuy nhiên, lệnh trên không được các cấp địa phương thi hành, nhiều trường, nhiều cơ sở của Giáo Hội vẫn bị các viên chức đảng Cộng Sản giữ. Đối với trường Mai Khôi, chính quyền thành phố không trả lại với lý do: Vì nhiệm vụ xã hội. Trong khi đó, cơ sở trường Mai Khôi vẫn bỏ trống, và các dì phước phải dậy học ở chỗ khác nên địa phận đã làm đơn đòi lại cơ sở trên. Nay chính quyền thành phố đem bán cho công ty tư nhân và công ty muốn phá để xây cơ sở thương mại vì địa điểm trường nằm ngay trung tâm thành phố.
Chính quyền thành phố đã trưng thu nhiều cơ sở và chỉ bồi thường với giá rẻ mạt so với giá cả thị trường. Các chủ nhân chống đối thường bị bắt cóc hay bị đánh đập tàn nhẫn. Các công ty cũng cấu kết với chính quyền nên những vụ tranh chấp đất đai đưa đến bạo động đều bị chính quyền ém nhẹm.
Rome 28/11/05 - Hàng trăm tín hữu Công Giáo của giáo phận Xian, Trung Quốc đã cùng với bạn bè và thân nhân xuống đường trong ngày hôm qua để phản đối chính quyền thành phố và kêu gọi phải áp dụng công lý đối những tên côn đồ đã kéo đến đánh đập tàn nhẫn 16 nữ tu dòng thánh Phanxicô Truyền Giáo vào đêm ngày 23 tháng 11 vừa qua
Các nữ tu đã bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi cả 16 chị phải nhập bệnh viện. Một chị bị đánh đến mù mắt, và một chị khác đang trong tình trạng nghiêm trọng Các chị dòng bị đánh vì muốn bảo vệ ngôi trường của giáo phận khỏi bị phá hủy vì viên chức thành phố bán ngôi trường này cho một công ty thương mại.
Cách đây ít lâu, khi có tin chính quyền đem bán ngôi trường và công ty thương mại tư nhân chuẩn bị phá hủy thì các chị dòng đã ngồi lì ở đây để bảo vệ ngôi trường. Người ta chưa biết nhóm côn đồ đánh đập các nữ tu là ai? Họ là người của chính quyền hay của công ty tư nhân đã mua ngôi trường ? Về phía chính quyền địa phương đã cấm tất cả các cơ quan truyền thông loan báo tin này, nhưng một vài mạng lưới điện tử Công Giáo đã đưa tin này lên để thế giới biết. Hiện nay, sau hơn 1 tuần, người ta chưa thấy chính quyền địa phương đưa ra giải pháp giải quyết như thế nào.
Trong qua khứ, trường này của Giáo phận Xian và có tên là trường Mai Khôi. Dưới thời Mao Trạch Đông, khi có cuộc cách mạng văn hóa, bao nhiêu trường học đều bị quốc hữu hóa. Trường Mai Khôi biến thành trường của chính phủ.
Nhưng đến năm 1980, sau cuộc Cách Mạng Văn Hóa, chính quyền Trung Quốc ra lệnh tất cả các trường đã bị tịch thu, trưng dụng phải được trả lại cho sở hữu chủ. Tuy nhiên, lệnh trên không được các cấp địa phương thi hành, nhiều trường, nhiều cơ sở của Giáo Hội vẫn bị các viên chức đảng Cộng Sản giữ. Đối với trường Mai Khôi, chính quyền thành phố không trả lại với lý do: Vì nhiệm vụ xã hội. Trong khi đó, cơ sở trường Mai Khôi vẫn bỏ trống, và các dì phước phải dậy học ở chỗ khác nên địa phận đã làm đơn đòi lại cơ sở trên. Nay chính quyền thành phố đem bán cho công ty tư nhân và công ty muốn phá để xây cơ sở thương mại vì địa điểm trường nằm ngay trung tâm thành phố.
Chính quyền thành phố đã trưng thu nhiều cơ sở và chỉ bồi thường với giá rẻ mạt so với giá cả thị trường. Các chủ nhân chống đối thường bị bắt cóc hay bị đánh đập tàn nhẫn. Các công ty cũng cấu kết với chính quyền nên những vụ tranh chấp đất đai đưa đến bạo động đều bị chính quyền ém nhẹm.