Chống đối việc triển lãm xác người
Linh mục Michael McCabe, giám đốc của Trung tâm Nathaniel ở Tân Tây Lan cho hay cuộc triển lãm thây người sẽ được khai mạc tại Sydney phải được bãi bỏ và rút giấy phép. Linh mục McCabe đang tìm cách ngăn cản cuộc triển lãm này cũng như lịch trình sẽ được triển lãm ở Tân Tây Lan nữa.
Cuộc triển lãm bao gồm 20 thây người kể cả bào thai chưa được sinh ra và hơn 350 cơ phận con người với cách thế các bộ phận ấy hoạt động ra sao. Ông Wayne Castle, giám đốc điều hành cuộc triển lãm kéo dài vài tháng ở Úc, hy vọng toàn bộ sẽ được triển lãm ở Tân Tây Lan vào các tháng 8 tới tháng 10.
Ông Castle cho hay "Qúi vị sẽ thấy sự khác biệt của một lá phổi của người nghiền thuốc lá khác biệt sao với lá phổi của người không hút thuốc; cũng như hậu của của kẻ nghiền rượu hủy hoại thận thế nào so với thận của người không uống rượu!”
Cha McCabe nêu ra lý do ngài chống đối là: "Ở Tân Tây Lan có luật pháp và hải quan phải tôn trọng và tương kính người chết. Nói chung mọi nền văn hóa đều cho việc tôn trọng xác người đã nằm xuống là một cái gì thiêng liêng linh thánh, ngay cả khi một người trước khi chết dù có cho phép khoa học xử dụng chi thể hay bộ phận của họ đi nữa! Tôi tự hỏi còn những phôi thai; nào các thai nhi đó có cho phép xử dụng thi thể của các em bao giờ đâu!"
Linh mục Michael McCabe, giám đốc của Trung tâm Nathaniel ở Tân Tây Lan cho hay cuộc triển lãm thây người sẽ được khai mạc tại Sydney phải được bãi bỏ và rút giấy phép. Linh mục McCabe đang tìm cách ngăn cản cuộc triển lãm này cũng như lịch trình sẽ được triển lãm ở Tân Tây Lan nữa.
Cuộc triển lãm bao gồm 20 thây người kể cả bào thai chưa được sinh ra và hơn 350 cơ phận con người với cách thế các bộ phận ấy hoạt động ra sao. Ông Wayne Castle, giám đốc điều hành cuộc triển lãm kéo dài vài tháng ở Úc, hy vọng toàn bộ sẽ được triển lãm ở Tân Tây Lan vào các tháng 8 tới tháng 10.
Ông Castle cho hay "Qúi vị sẽ thấy sự khác biệt của một lá phổi của người nghiền thuốc lá khác biệt sao với lá phổi của người không hút thuốc; cũng như hậu của của kẻ nghiền rượu hủy hoại thận thế nào so với thận của người không uống rượu!”
Cha McCabe nêu ra lý do ngài chống đối là: "Ở Tân Tây Lan có luật pháp và hải quan phải tôn trọng và tương kính người chết. Nói chung mọi nền văn hóa đều cho việc tôn trọng xác người đã nằm xuống là một cái gì thiêng liêng linh thánh, ngay cả khi một người trước khi chết dù có cho phép khoa học xử dụng chi thể hay bộ phận của họ đi nữa! Tôi tự hỏi còn những phôi thai; nào các thai nhi đó có cho phép xử dụng thi thể của các em bao giờ đâu!"