Âm mưu đốt phá Đền thờ Truyền Tin ở Nazarét
Giêrusalem ngày 5/3 một gia đình Do Thái gồm người chồng bà vợ và đứa con đã gài chất nổ và khí gas ở tầng dưới của Đền thờ trong lúc khách hành hương đang đi đàng Thánh giá ở tần trên. Những kẻ chủ mưu đã bị phát giác và bắt nhốt trong một căn phòng được canh giữ cẩn thận.
Nguồn tin được loan tải thì có hàng ngàn ngàn người thuộc đủ mọi tín ngưỡng ở Nazarét cũng như các vùng lân cận đã kéo về quanh Đền thờ với quyết tâm bảo vệ Đền thờ. Đám đông đã canh phòng cả đêm.
Các vị đại diện các Giáo Hội Thiên Chúa cũng như Hồi giáo cùng với ông thị trưởng của Nazareth và các chức sắc dân cán đã phải nhóm họp khẩn cấp để vãn hồi trật tự và giải cứu an toàn cho các can phạm.
Cùng lúc chính quyền Do Thái đã ngỏ lời xin lỗi Đức Tổng Giám mục Giovanni Lajolo, Tổng thư ký của Bộ ngoại giao của Tòa Thánh Vatican, cùng xin lỗi tới Thượng phụ Michel Sabbah tại Gierusalem, và tới linh mục Pierbattista Pizzaballa phụ trách về Thánh Địa. Lời xin lỗi của chính quyền Do Thái đã được chấp nhận và các Giáo Hội đưa ra một thông cáo chung: “Trước sự kiện đáng tiếc này, tất cả chính quyền cũng như giáo quyền cần hợp tác nỗ lực giáo huấn cho mọi người ý thức tránh những hành vi chia rẽ điên khùng và tất ca, không phân biệt tín ngưỡng quyết đồng tâm bảo vệ các nơi thánh, đạc biệt Đền thờ Truyền Tin tại Nazareth”.
Giêrusalem ngày 5/3 một gia đình Do Thái gồm người chồng bà vợ và đứa con đã gài chất nổ và khí gas ở tầng dưới của Đền thờ trong lúc khách hành hương đang đi đàng Thánh giá ở tần trên. Những kẻ chủ mưu đã bị phát giác và bắt nhốt trong một căn phòng được canh giữ cẩn thận.
Nguồn tin được loan tải thì có hàng ngàn ngàn người thuộc đủ mọi tín ngưỡng ở Nazarét cũng như các vùng lân cận đã kéo về quanh Đền thờ với quyết tâm bảo vệ Đền thờ. Đám đông đã canh phòng cả đêm.
Các vị đại diện các Giáo Hội Thiên Chúa cũng như Hồi giáo cùng với ông thị trưởng của Nazareth và các chức sắc dân cán đã phải nhóm họp khẩn cấp để vãn hồi trật tự và giải cứu an toàn cho các can phạm.
Cùng lúc chính quyền Do Thái đã ngỏ lời xin lỗi Đức Tổng Giám mục Giovanni Lajolo, Tổng thư ký của Bộ ngoại giao của Tòa Thánh Vatican, cùng xin lỗi tới Thượng phụ Michel Sabbah tại Gierusalem, và tới linh mục Pierbattista Pizzaballa phụ trách về Thánh Địa. Lời xin lỗi của chính quyền Do Thái đã được chấp nhận và các Giáo Hội đưa ra một thông cáo chung: “Trước sự kiện đáng tiếc này, tất cả chính quyền cũng như giáo quyền cần hợp tác nỗ lực giáo huấn cho mọi người ý thức tránh những hành vi chia rẽ điên khùng và tất ca, không phân biệt tín ngưỡng quyết đồng tâm bảo vệ các nơi thánh, đạc biệt Đền thờ Truyền Tin tại Nazareth”.