ÚC CHÂU -- Hai nhân viên mỏ vàng là Todd Russell, 34 tuổi và Brant Webb, 37, và Larry Knight, 44 tuổi bị chôn sâu trong lòng đất khi một cơn động đất nhỏ đã làm đá lấp các đường hầm của mỏ vàng ở Beaconsfield cách thành phố Launceston thuộc tiểu bang Tasmania Úc Châu khoảng 40 cây số. Todd và Brant được tìm thấy còn sống còn Larry Knight thì bị đá đè chết.
Các kỹ sư hầm mỏ của Uc đã dồn về Beaconsfield đã tìm cứu những người phu mỏ bị kẹt dưới hầm đất sâu. Trong cả tuần họ đã khoan cấp tốc một đường ống dài hơn 12 mét tới cái hộp nhỏ mà hai người thợ mỏ nhờ cái cũi sắt đó nên còn sống sót. Hai nhân viên này sống được nhờ có những giọt nước nhiễu xuống và tuy ở độ sâu cả cây số những những tảng đá lấp đường hầm còn có những khe nho nhỏ tải khí nhờ đó họ sống. Cả hai người chỉ có thể nhúc nhích chút chút trong cái cũi sắt đó, họ không thể ngồi lên hay dứng dậy!
Cả dân của quận lỵ nhỏ Beaconsfield đêm ngày cầu nguyện cho các nạn nhân và vào thứ bảy tuần qua, lần đầu tiên họ được hay tin hai nhân viên này còn sống. Họ vui mừng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria và coi đây như là một phép lạ.
Toán kỹ sư này đã khoan một lỗ nhỏ để chuyền microphone nhỏ vào để liên lạc và sau đó chuyền nước và thực phảm cũng như áo quần vào cho hai nạn nhân.
Hiện nay họ đang đào một đường ống lớn 12 mét tới cái cũi sắt đó hầu giải thoát hai nhân viên này.
Việc khoan đào này đang diễn tiến một cách tốt đẹp, nhưng cũng phải rất thận trọng hầu tránh những sự sụp đổ của đá đất có thể xảy đến!
Các kỹ sư hầm mỏ của Uc đã dồn về Beaconsfield đã tìm cứu những người phu mỏ bị kẹt dưới hầm đất sâu. Trong cả tuần họ đã khoan cấp tốc một đường ống dài hơn 12 mét tới cái hộp nhỏ mà hai người thợ mỏ nhờ cái cũi sắt đó nên còn sống sót. Hai nhân viên này sống được nhờ có những giọt nước nhiễu xuống và tuy ở độ sâu cả cây số những những tảng đá lấp đường hầm còn có những khe nho nhỏ tải khí nhờ đó họ sống. Cả hai người chỉ có thể nhúc nhích chút chút trong cái cũi sắt đó, họ không thể ngồi lên hay dứng dậy!
Cả dân của quận lỵ nhỏ Beaconsfield đêm ngày cầu nguyện cho các nạn nhân và vào thứ bảy tuần qua, lần đầu tiên họ được hay tin hai nhân viên này còn sống. Họ vui mừng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria và coi đây như là một phép lạ.
Toán kỹ sư này đã khoan một lỗ nhỏ để chuyền microphone nhỏ vào để liên lạc và sau đó chuyền nước và thực phảm cũng như áo quần vào cho hai nạn nhân.
Hiện nay họ đang đào một đường ống lớn 12 mét tới cái cũi sắt đó hầu giải thoát hai nhân viên này.
Việc khoan đào này đang diễn tiến một cách tốt đẹp, nhưng cũng phải rất thận trọng hầu tránh những sự sụp đổ của đá đất có thể xảy đến!