VATICAN-- Bài huấn đức Đức Benedictô XVI trình bày hôm nay trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa với hàng ngàn người tập hợp trong sân nhà nghỉ hè giáo hoàng tại Castel Gandolfo ngày 20.8.2006 về thánh về Thánh Bernard thành Clairvaux như sau:
Các Anh Chị Em thân mến:
Giữa những thánh trong ngày, hôm nay niên lịch nhắc tới Thánh Bernard tại Clairvaux, tiến sĩ vĩ đại Giáo Hội, sống giữa những thế kỷ 11 và 12 (1091-1153). Gương và những huấn giáo của ngài xem ra hũu ích cách riêng trong thời đại chúng ta.
Đã bỏ thế gian sau một thời kỳ rối loạn nội tại dữ dội, ngài được chọn làm viện phụ đan viện Cistercian tại Clairvaux lúc 25 tuổi, cầm đầu đan viện này 38 năm, cho đến chết.
Sự tận tụy của ngài giữ thinh lặng và sống chiêm niệm không ngăn trở ngài thực hiện một sinh hoạt tông đồ mãnh liệt. Ngài cũng nên gương trong sự dấn thân chiến thắng tính khí bốc đồng của nghài, cũng như trong sự khiêm nhượng của ngài biết nhìn nhận những hạn chế và những khuyết điểm của ngài.
Sự phong phú và giá trị thần học của ngài có được không những nhờ những con đường mới mở của ngài, nhưng đúng hơn nhờ sự ngài đã thành công đề nghị những chân lý đức tin với một kiểu sáng sủa và sắc sảo, có khả năng mê hoặc những kẻ nghe ngài, và có khả năng chuẩn bị tinh thần sống tỉnh tâm và cầu nguyện.
Trong mỗi tác phẩm của ngài thấy có tiếng vang của một kinh nghiệm nội tại phong phú, kinh nghiệm này ngài đã thành công thông truyền cho những kẻ khác với một khả năng thuyết phục gây kinh ngạc.
Đối với ngài, tình yêu là sức mạnh lớn nhất của sự sống thiêng liêng. Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, dựng nên con người vì tình yêu và vì tình yêu cứu vớt con người. Sự cứu độ của mọi người, bị thương tích nặng do tội nguyên tổ và bị đè nặng dưới những tội mình làm, hệ tại gắn bó vững mạnh với đức ái thần linh, được mạc khải đầy đủ cho chúng ta trong Chúa Kitô bị đóng đinh và phục sinh.
Trong tình yêu của Người, Thiên Chúa chữa lành ý muốn và trí khôn bịnh hoạn của chúng ta, nâng chúng lên mức độ cao nhất của sự hiệp thông với Người, nghĩa là, lên tới sự thánh thiện và sự hiệp nhất thần bí.
Thánh Bernard nói về sự này giũa những sự khác trong quyển sách vắn nhưng thích hợp của ngài “Liber de diligendo Deo” (Sách về tình yêu Thiên Chúa).
Ngài có một quyển sách khác tôi muốn giới thiệu, quyển “De Consideratione,” một văn kiện ngắn gởi cho Đức Giáo Hoàng Eugene III. Chủ đề nổi bật của quyển sách này, rất cá tính, là tầm quan trọng của sự tỉnh tâm nội tại—và ngài nói điều này cho một Giáo Hoàng—một yếu tố chủ yếu của sự mộ đạo
Cần phải chú ý tới những nguy hiểm sinh hoạt quá mức, không kể gì tới điều kiện và việc làm bận rộn của mình, đấng thánh nhận xét, bởi vì –như ngài nói với Đức Giáo Hoàng thời đó, và cho tất cả các Giáo Hoàng và tất cả chúng ta—công việc bận rộn thường dẫn tới sự “chai lòng,” “những việc làm bận rộn đó không hơn là sự đau khổ tinh thần, sự mất trí khôn và sự phân tán ân sủng” (II,3).
Lời khuyên này đúng cho mọi thứ việc bận rộn, kể cả những việc liên quan tới sự quản trị Giáo Hội. Sứ điệp mà, trong trường hơp này, Bernrd gởi cho Đức Giáo Hoàng, môn đệ ngài tại Clairvaux trước kia, là khơi gợi: “Hãy xem những công việc bận rộn đáng ghét này có thể đưa Đúc Thánh Cha đến đâu, nếu Đ.T.C. tiếp tục làm hại mình trong chúng—mà không để lại một cái gì của Đ.T.C. cho Đ.T. C.” (ibid).
Lời kêu gọi này coi sự cầu nguyện chiếm hàng đầu cũng có ích cho chúng ta dường nào! Xin Thánh Bernard, đấng có khả năng hài hòa sự ước ao của đan sĩ sống cô tich và yên lặng của nội cấm, với sự khẩn cấp của những sứ vụ quan trọng và phức tạp trong việc phục vụ Giáo Hội, giúp chúng ta cụ thể hóa điều ấy trong dời sống chúng ta, trong những hoàn cảnh và những khả năng chúng ta.
Chúng ta phó thác sự ao ước khó khăn này gặp được một sự quân bình giữa tính nội tâm và những công việc cần thiết, cho sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ, đấng thánh nhân yêu mến từ lúc ngài còn bé với sự sốt sắng yêu thương và hiếu thảo, đến độ đàng được danh hiệu “ Marian Doctor- Tiến sĩ về Đức Maria”
Chúng ta hãy nài xin Mẹ cầu cho toàn thế giới được sự hoà bình đích thực và bền vững. Trong một phát biểu thời danh, Thánh Bernard sánh Đức Maria với ngôi sao những thủy thủ nhìn xem kẻo mất đường đi.
Ngài viết những lời thời danh này: “Bất cứ anh là ai mà thấy chính anh trong sự sống hay chết này bị trôi dạt trong những ngọn nước lừa dối, phó mặc cho những gió và nước hơn là đi trên đất bằng, đừng có quay mắt anh khỏi ánh sáng của ngôi sao dẫn đường này, trừ khi anh muốn bão tố nhận chìm…Hãy nhìn ngôi sao, hãy kêu lên Đức Maria…Có Mẹ là kẻ hướng dẫn, anh sẽ không đi lạc, khi kêu xin Mẹ, anh không bao giờ mất tinh thần…nếu Mẹ đi trước anh, anh sẽ không biết mệt; nếu Mẹ ủng hộ anh, anh sẽ đạt tới đích,” {“”Homilia super Missus est,” II,17).
[ Cuối kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng chào các người hành hương trong sáu thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:]
Tôi hân hạnh chào tất cả những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh Truyền Tin Chúa Nhật này. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mạc khải chính Người là bánh hằng sống, từ trời xuống.
Ước chi việc cử hành của chúng ta mừng Ngày của Chúa luôn luôn là thời gian tạ ơn vui mừng vì ân huệ sự sống mới trong Chúa kitô! Tôi chúc cho tất cả anh chị em một cuộc lưu trú vui vẻ tại Castel Gandolfo và Rome, và một ngày Chúa Nhật đầy hạnh phúc!
Các Anh Chị Em thân mến:
Giữa những thánh trong ngày, hôm nay niên lịch nhắc tới Thánh Bernard tại Clairvaux, tiến sĩ vĩ đại Giáo Hội, sống giữa những thế kỷ 11 và 12 (1091-1153). Gương và những huấn giáo của ngài xem ra hũu ích cách riêng trong thời đại chúng ta.
Đã bỏ thế gian sau một thời kỳ rối loạn nội tại dữ dội, ngài được chọn làm viện phụ đan viện Cistercian tại Clairvaux lúc 25 tuổi, cầm đầu đan viện này 38 năm, cho đến chết.
Sự tận tụy của ngài giữ thinh lặng và sống chiêm niệm không ngăn trở ngài thực hiện một sinh hoạt tông đồ mãnh liệt. Ngài cũng nên gương trong sự dấn thân chiến thắng tính khí bốc đồng của nghài, cũng như trong sự khiêm nhượng của ngài biết nhìn nhận những hạn chế và những khuyết điểm của ngài.
Sự phong phú và giá trị thần học của ngài có được không những nhờ những con đường mới mở của ngài, nhưng đúng hơn nhờ sự ngài đã thành công đề nghị những chân lý đức tin với một kiểu sáng sủa và sắc sảo, có khả năng mê hoặc những kẻ nghe ngài, và có khả năng chuẩn bị tinh thần sống tỉnh tâm và cầu nguyện.
Trong mỗi tác phẩm của ngài thấy có tiếng vang của một kinh nghiệm nội tại phong phú, kinh nghiệm này ngài đã thành công thông truyền cho những kẻ khác với một khả năng thuyết phục gây kinh ngạc.
Đối với ngài, tình yêu là sức mạnh lớn nhất của sự sống thiêng liêng. Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, dựng nên con người vì tình yêu và vì tình yêu cứu vớt con người. Sự cứu độ của mọi người, bị thương tích nặng do tội nguyên tổ và bị đè nặng dưới những tội mình làm, hệ tại gắn bó vững mạnh với đức ái thần linh, được mạc khải đầy đủ cho chúng ta trong Chúa Kitô bị đóng đinh và phục sinh.
Trong tình yêu của Người, Thiên Chúa chữa lành ý muốn và trí khôn bịnh hoạn của chúng ta, nâng chúng lên mức độ cao nhất của sự hiệp thông với Người, nghĩa là, lên tới sự thánh thiện và sự hiệp nhất thần bí.
Thánh Bernard nói về sự này giũa những sự khác trong quyển sách vắn nhưng thích hợp của ngài “Liber de diligendo Deo” (Sách về tình yêu Thiên Chúa).
Ngài có một quyển sách khác tôi muốn giới thiệu, quyển “De Consideratione,” một văn kiện ngắn gởi cho Đức Giáo Hoàng Eugene III. Chủ đề nổi bật của quyển sách này, rất cá tính, là tầm quan trọng của sự tỉnh tâm nội tại—và ngài nói điều này cho một Giáo Hoàng—một yếu tố chủ yếu của sự mộ đạo
Cần phải chú ý tới những nguy hiểm sinh hoạt quá mức, không kể gì tới điều kiện và việc làm bận rộn của mình, đấng thánh nhận xét, bởi vì –như ngài nói với Đức Giáo Hoàng thời đó, và cho tất cả các Giáo Hoàng và tất cả chúng ta—công việc bận rộn thường dẫn tới sự “chai lòng,” “những việc làm bận rộn đó không hơn là sự đau khổ tinh thần, sự mất trí khôn và sự phân tán ân sủng” (II,3).
Lời khuyên này đúng cho mọi thứ việc bận rộn, kể cả những việc liên quan tới sự quản trị Giáo Hội. Sứ điệp mà, trong trường hơp này, Bernrd gởi cho Đức Giáo Hoàng, môn đệ ngài tại Clairvaux trước kia, là khơi gợi: “Hãy xem những công việc bận rộn đáng ghét này có thể đưa Đúc Thánh Cha đến đâu, nếu Đ.T.C. tiếp tục làm hại mình trong chúng—mà không để lại một cái gì của Đ.T.C. cho Đ.T. C.” (ibid).
Lời kêu gọi này coi sự cầu nguyện chiếm hàng đầu cũng có ích cho chúng ta dường nào! Xin Thánh Bernard, đấng có khả năng hài hòa sự ước ao của đan sĩ sống cô tich và yên lặng của nội cấm, với sự khẩn cấp của những sứ vụ quan trọng và phức tạp trong việc phục vụ Giáo Hội, giúp chúng ta cụ thể hóa điều ấy trong dời sống chúng ta, trong những hoàn cảnh và những khả năng chúng ta.
Chúng ta phó thác sự ao ước khó khăn này gặp được một sự quân bình giữa tính nội tâm và những công việc cần thiết, cho sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ, đấng thánh nhân yêu mến từ lúc ngài còn bé với sự sốt sắng yêu thương và hiếu thảo, đến độ đàng được danh hiệu “ Marian Doctor- Tiến sĩ về Đức Maria”
Chúng ta hãy nài xin Mẹ cầu cho toàn thế giới được sự hoà bình đích thực và bền vững. Trong một phát biểu thời danh, Thánh Bernard sánh Đức Maria với ngôi sao những thủy thủ nhìn xem kẻo mất đường đi.
Ngài viết những lời thời danh này: “Bất cứ anh là ai mà thấy chính anh trong sự sống hay chết này bị trôi dạt trong những ngọn nước lừa dối, phó mặc cho những gió và nước hơn là đi trên đất bằng, đừng có quay mắt anh khỏi ánh sáng của ngôi sao dẫn đường này, trừ khi anh muốn bão tố nhận chìm…Hãy nhìn ngôi sao, hãy kêu lên Đức Maria…Có Mẹ là kẻ hướng dẫn, anh sẽ không đi lạc, khi kêu xin Mẹ, anh không bao giờ mất tinh thần…nếu Mẹ đi trước anh, anh sẽ không biết mệt; nếu Mẹ ủng hộ anh, anh sẽ đạt tới đích,” {“”Homilia super Missus est,” II,17).
[ Cuối kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng chào các người hành hương trong sáu thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:]
Tôi hân hạnh chào tất cả những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh Truyền Tin Chúa Nhật này. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mạc khải chính Người là bánh hằng sống, từ trời xuống.
Ước chi việc cử hành của chúng ta mừng Ngày của Chúa luôn luôn là thời gian tạ ơn vui mừng vì ân huệ sự sống mới trong Chúa kitô! Tôi chúc cho tất cả anh chị em một cuộc lưu trú vui vẻ tại Castel Gandolfo và Rome, và một ngày Chúa Nhật đầy hạnh phúc!