Người sáng lập thấy đó là một phương tiện hiệu nghiệm để chiến thắng sự làm chết êm dịu.

Nhắm cung cấp việc chăm sóc cho tới giây phút cuối cùng, một nhóm người tại nước Ý dâng hiến một sự chăm sóc miễn phí tại nhà cho những bịnh nhân ở giai đoạn cuối.

Hiệp hội Tumor Quốc gia Ý (NTA) đã có những bệnh viện thực sự tại 21 tỉnh trong nước.

Nhà nghiên cứu về ung bướu Franco Pannuti, người sáng lập và chủ tịch NTA không tìm lợi, giải thích rằng nhóm này cố gắng kết hợp sự chăm lo những bịnh nhân đang đau với sự nghiên cứu cho thuốc trị bịnh ung bướu. Họ làm như vậy qua bệnh viện nhà. "

Một bệnh viện được dời tới nhà người bịnh, Dr. Pannuti nói. Khộng phải người bịnh tới bệnh viện, nhưng bệnh viện, với tất cả dụng cụ, tất cả những chuyên môn của nó, đến nhà người bịnh miễn phí, cho tới ngày sau hết--chỉ cần ông/bà hay gia đình ông/bà yêu cầu.

Hai mươi-mốt bệnh viện thực sự nhỏ đang hoạt động tại nhiều tỉnh với sự hợp tác của 145 bác sĩ, 48 cô y tá và 38 y công. Họ tới nhà người bịnh và chăm sóc ông hay bà bịnh cho tới ngày cuối, họ luôn báo tin cho bác sĩ gia đình.

Bệnh viện nhà không loại trừ ai; quan trọng hơn, bệnh viện này phải bao hàm mọi người bởi vì, trong giai đoạn cuối sự sống của họ, những kẻ bị ung thư cần mọi người, kể cả sự nâng đỡ tâm lý và luân lý, Pannuti nói.

Cốt lõi của bệnh viện gia đình chúng tôi là sự tranh đấu không dung tha chống lại sự làm chết êm dịu được hiểu như là sự chết trước, người sáng lập NTA nói. Chúng tôi muốn bảo đảm, miễn phí, cho tới ngày cuối, một sự sống xứng đáng cho bịnh nhân ung thư trong những giai đoạn đã tiến hay rất tiến, gần gia đình của họ.

Sự sống là một giá trị thánh thiêng và bất khả nhượng, Pannuti nói thêm. Một trong những phương thế chiến đấu với sự làm chết êm dịu và sự chết được giải quyết trước, tức là sự cố sát hay tự sát, muốn nói gì cũng được, là chuẩn bị và giúp người bịnh, là gần gũi với ông /bà, là kiểm soát sự đau đớn của ông/bà--một cái gì có thể làm trong 98-99% trường hợp-- và giúp gia đình, là có một cái nhìn bao trùm vấn đề.