Ý kiến của tác giả Matt Pinto cho những kẻ kỳ cựu và những kẻ bắt đầu
SANTA PAULA, California 13/2/2003 (Zenit. org).- Giáo hội Công giáo cần phải học đánh bại MTV, một tác giả và đồng- sáng lập viên tờ báo nói. Và một thế hệ mới cuả Fulton Sheen không thể làm hại bên nào.
Matt Pinto, người sáng lập và chủ tịch nhà Xuất bản Ascension và là đồng-sáng lập viên báo Envoy và công ty Catholic Exchange, đã chia sẻ những ý niệm của ông về cách thức Giáo hội đang làm trong việc rao giảng tin mừng qua các phương tiện truyền thông.
Pinto, một tác giả bán chạy nhất các sách báo Công giáo, là một người lãnh thưởng trong cuộc Hội nghị thường niên các người Viết sách của Trường Thomas Aquinas ở đây.
Phần thứ nhất cuộc phỏng vấn này đã xuất hiện ngày thứ Tư trong ZENIT.
Nói chung, các người Công giáo đã gặp được khả năng dễ dàng trong các phương tiện truyền thông chưa? Hay là còn những lỗ hổng?
Pinto:Mặc dầu cố gắng hầu như lạ lùng của EWTN--đã khởi sự cách đây 20 năm do các nữ tu ẩn dật và bây giờ là một trong những mạng lưới TV to lớn nhất trong thế giới--những người truyền thông Công giáo làm trọn giờ để rao giảng Tin Mừng, vẫn ở sau lưng những kẻ truyền thông của thế giới đời.
Trong nhiều phương diện, chúng ta chỉ ở trong cuộc đua. Hầu như chúng ta không có ảnh hưởng nào trên các phương tiện truyền thông đời. Sách của chúng ta ít khi được kiểm điểm trong những tờ bào vùng, đó là chưa kể đến báo quốc gia. Chúng ta chỉ có một nắm đài phát thanh nếu sánh với người Tin lành và thế giới đời.
Chúng ta cần học rất nhiều--từ những sự cơ bản như việc tạo ra những dụng cụ báo chí tốt, cho đến việc sản xuất lớn những phim ảnh cỡ- thế giới.
Lại nữa, bây giờ chúng ta đang làm những bước nhảy. Điều sẽ rất lý thú là thấy cách thức những quyền lực các hương tiện truyền thông đáp ứng với cuốn phim sắp ra của Mel Gibson, "Passion--sự thương khó--," đang được sản xuất trong một phạm vi lớn. Rất có thể là điều này sẽ khởi đầu một sự tái sinh nhỏ. Cũng có một tổ chức mới gọi là Act One, đang giúp người Kitô hữu cãi thiện những kỹ năng của mình hầu bắt gặp và vượt quá những tiêu chuẩn kỷ nghệ phim.
Trong ngành phát thanh, chúng ta đã thấy sự hồi sinh mới đây của những nhóm như Starboard Broadcasting, Ave maria Radio, và WEWN, nhưng chúng ta còn con đường dài phải đi. Ví dụ, chúng ta cần xây dựng những buổi trình diễn TV hấp dẫn cũng như những buổi trình diễn trên MTV.
Chúng ta cần sản xuất những sách thấm nhiễm với những giá trị Công giáo làm thành danh sách những sách bán chạy nhất. Chúng ta cần nâng đỡ những tờ báo Công giáo chúng ta hầu chúng có thể nâng đỡ lấy mình và, tới phiên, nâng đỡ đức tin chúng ta. Chúng ta cần gặp không phải một Fulton Sheen mới, nhưng là 10.
Logic, sự khiêm tốn sâu săc và đơn giản thường thấy trong nguồn cung cấp ngắn của các phương tiện truyền thông đời-ghi chú những tin có tiếng, những tở báo hấp dẫn hằng tuần, những tranh cãi nhẹ về những vấn đề sự sống như dòng vô tính nhân bản, etc. Giáo hội có thể đóng góp gì cho lúc này?
Pinto:Sự thiếu bản chất trong nhiều phương tiện truyền thông của chúng ta là một vấn đề có thật. Những phương tiện truyền thông của chúng ta tiêu khiển có hại cho việc thông tin thật sự cho chúng ta.
Tôi vừa đọc một bản sao mới đây từ một cuộc trình diễn cuộc nói chuyện bình dân America. Chủ đề là "đức khiết tịnh thuộc lứa tuổi 13-19" và buổi trình diễn có nhiều khách đại diện những người Kitô hữu vững chắc và những lập trường luật thiên nhiên. Dầu vậy, chính cuộc hội thảo phát hình không cho phép người ta tập trung vào việc tranh cãi nghiêm túc. Đó là một gánh xiếc ba-tiếng rung ngân. Mỗi một người tham dự chỉ có thể thực hiện một điểm mà không bị dứt khoảng. Nhưng chúng ta cần hiện diện trong cuộc trình diễn đó. Chúng ta phải cung cấp một sứ điệp nhân đức mặc dầu những thiếu sót của cuộc hội thảo.
Giáo hội cần học chơi trong sân banh đời, bởi vì những cuộc hội thảo về các phương tiện truyền thông này không thay đổi bất cứ lúc nào sớm. Chúa Giêsu nói bằng dụ ngôn, một cách huấn giáo chung của thời đại Người. Chúng ta cần nói theo phương cách của thời đại chúng ta, như nói trong những vết cắn lành mạnh đối với những phương tiện truyền thông nào đòi hỏi nó.
Đó có phải là lý tưởng không? Có phải là cần trong ngày nay và thời đại này không? Tôi tưởng là như vậy. Chúng ta cũng cần hiểu rằng nhiều người lấy những quyết định đựa trên tình cảm mà thôi. Do đó, dầu chúng ta thích hay không thích, chúng ta cần học cách nói những truyện thật của chúng ta bằng cách cách kêu tới con tim, chứ không tới cái đầu.
Cái gì là thị trường phát triển to nhất đối với văn chương Công giáo?
Pinto:Chúng ta cần những tư liệu giáo lý tốt hơn--những nguồn mạch dành vai nổi bật cho sự trình bày sáng sủa giáo lý cũng như cho một khoa sư phạm tốt
Chúng ta đang cạnh tranh với CNN và Mạng lưới Fox dầu chúng ta muốn hay không. Chúng ta cần nắm bắt những con tim và những lý trí của khán giả chúng ta, bằng cách xử dụng nội dung vững chắc được trình bày một cách năng động . Chúng ta cũng cần hơn những quyển sách "áp dụng sự sống", làm cho đức tin thích đáng với sự sống hằng ngày của con người.
Hơn nữa, chúng ta phải chú ý hơn trong việc sản xuất văn chương trung thực với truyền thống Công giáo. Những mốt thần học nhất thời đến và đi--thực tế chúng có thể kích thích tai chúng ta trong một thời gian ngắn-- nhưng chỉ những tư liệu thật sự chính thống mới cuối cùng dẫn đưa người ta tới mức cãi thiện cần để sống còn và phát đạt trong thời kỳ thách đố này. Giáo hội tương lai là một giáo hội chính thống trong nội dung của nó, bác ái trong cách trình bày của nó, và năng động trong cách áp dụng của nó.
Ba điều gì anh cần khuyên giới trẻ, những kẻ khao khát làm nhà văn Công giáo?
Pinto:Trước hết, hãy xem dân chúng cần cái gì, không chỉ xem điều anh muốn nói. Dân chúng được linh hứng khi anh gãy một giây đờn đúng điệu trong tim họ. Họ đáp trả khi anh nói cho họ, chớ không nói với họ. Cũng vậy, anh hãy nói những truyện. Dân chúng thích truyện. Họ có thể liên kết với truyện.
Thư hai, hãy làm đầy những bài viết của anh với một cảm giác mạnh hy vọng. Chúa Kitô đã thắng trận. Cho dầu bao gòm những kẻ tội lỗi, Giáo hội là Hiền thê của Chúa Kitô, vị Hiền thê đó sẽ nói và dạy cách mạnh mẽ và trung tín cho tới cuối thời gian. Sự viên mãn chân lý có sẵn trong Giáo hội Công gáo. Được thành lập và hướng dẫn bởi Chúa Kitô, Giáo hội là hy vọng duy nhất cho thế giới. Do đó, chúng ta, người Công giáo, sẽ là dân đầy hy vọng.
Sau cùng, người ta phải luôn luôn cầu xin ơn khôn ngoan, thánh thiện và thanh sạch cõi lòng. Chúng ta cũng phải xin Chúa xử dụng chúng ta một cách mạnh mẽ hầu làm thăng tiến công trình của Người dước đất này. Sự cầu nguyện sẽ là chất đốt nâng đỡ anh.
Chúng ta phải đi vào trận chiến đã dọn sẵn cách thiêng liêng. Nói khác, chúng ta phải được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta được tràn đầy như vậy, sự sống của Thần Khí sẽ cháy sáng trong đêm tối và chiếu một ánh sáng sẽ lôi kéo nhiều người tới Nguồn mạch chính sự Sống.
SANTA PAULA, California 13/2/2003 (Zenit. org).- Giáo hội Công giáo cần phải học đánh bại MTV, một tác giả và đồng- sáng lập viên tờ báo nói. Và một thế hệ mới cuả Fulton Sheen không thể làm hại bên nào.
Matt Pinto, người sáng lập và chủ tịch nhà Xuất bản Ascension và là đồng-sáng lập viên báo Envoy và công ty Catholic Exchange, đã chia sẻ những ý niệm của ông về cách thức Giáo hội đang làm trong việc rao giảng tin mừng qua các phương tiện truyền thông.
Pinto, một tác giả bán chạy nhất các sách báo Công giáo, là một người lãnh thưởng trong cuộc Hội nghị thường niên các người Viết sách của Trường Thomas Aquinas ở đây.
Phần thứ nhất cuộc phỏng vấn này đã xuất hiện ngày thứ Tư trong ZENIT.
Nói chung, các người Công giáo đã gặp được khả năng dễ dàng trong các phương tiện truyền thông chưa? Hay là còn những lỗ hổng?
Pinto:Mặc dầu cố gắng hầu như lạ lùng của EWTN--đã khởi sự cách đây 20 năm do các nữ tu ẩn dật và bây giờ là một trong những mạng lưới TV to lớn nhất trong thế giới--những người truyền thông Công giáo làm trọn giờ để rao giảng Tin Mừng, vẫn ở sau lưng những kẻ truyền thông của thế giới đời.
Trong nhiều phương diện, chúng ta chỉ ở trong cuộc đua. Hầu như chúng ta không có ảnh hưởng nào trên các phương tiện truyền thông đời. Sách của chúng ta ít khi được kiểm điểm trong những tờ bào vùng, đó là chưa kể đến báo quốc gia. Chúng ta chỉ có một nắm đài phát thanh nếu sánh với người Tin lành và thế giới đời.
Chúng ta cần học rất nhiều--từ những sự cơ bản như việc tạo ra những dụng cụ báo chí tốt, cho đến việc sản xuất lớn những phim ảnh cỡ- thế giới.
Lại nữa, bây giờ chúng ta đang làm những bước nhảy. Điều sẽ rất lý thú là thấy cách thức những quyền lực các hương tiện truyền thông đáp ứng với cuốn phim sắp ra của Mel Gibson, "Passion--sự thương khó--," đang được sản xuất trong một phạm vi lớn. Rất có thể là điều này sẽ khởi đầu một sự tái sinh nhỏ. Cũng có một tổ chức mới gọi là Act One, đang giúp người Kitô hữu cãi thiện những kỹ năng của mình hầu bắt gặp và vượt quá những tiêu chuẩn kỷ nghệ phim.
Trong ngành phát thanh, chúng ta đã thấy sự hồi sinh mới đây của những nhóm như Starboard Broadcasting, Ave maria Radio, và WEWN, nhưng chúng ta còn con đường dài phải đi. Ví dụ, chúng ta cần xây dựng những buổi trình diễn TV hấp dẫn cũng như những buổi trình diễn trên MTV.
Chúng ta cần sản xuất những sách thấm nhiễm với những giá trị Công giáo làm thành danh sách những sách bán chạy nhất. Chúng ta cần nâng đỡ những tờ báo Công giáo chúng ta hầu chúng có thể nâng đỡ lấy mình và, tới phiên, nâng đỡ đức tin chúng ta. Chúng ta cần gặp không phải một Fulton Sheen mới, nhưng là 10.
Logic, sự khiêm tốn sâu săc và đơn giản thường thấy trong nguồn cung cấp ngắn của các phương tiện truyền thông đời-ghi chú những tin có tiếng, những tở báo hấp dẫn hằng tuần, những tranh cãi nhẹ về những vấn đề sự sống như dòng vô tính nhân bản, etc. Giáo hội có thể đóng góp gì cho lúc này?
Pinto:Sự thiếu bản chất trong nhiều phương tiện truyền thông của chúng ta là một vấn đề có thật. Những phương tiện truyền thông của chúng ta tiêu khiển có hại cho việc thông tin thật sự cho chúng ta.
Tôi vừa đọc một bản sao mới đây từ một cuộc trình diễn cuộc nói chuyện bình dân America. Chủ đề là "đức khiết tịnh thuộc lứa tuổi 13-19" và buổi trình diễn có nhiều khách đại diện những người Kitô hữu vững chắc và những lập trường luật thiên nhiên. Dầu vậy, chính cuộc hội thảo phát hình không cho phép người ta tập trung vào việc tranh cãi nghiêm túc. Đó là một gánh xiếc ba-tiếng rung ngân. Mỗi một người tham dự chỉ có thể thực hiện một điểm mà không bị dứt khoảng. Nhưng chúng ta cần hiện diện trong cuộc trình diễn đó. Chúng ta phải cung cấp một sứ điệp nhân đức mặc dầu những thiếu sót của cuộc hội thảo.
Giáo hội cần học chơi trong sân banh đời, bởi vì những cuộc hội thảo về các phương tiện truyền thông này không thay đổi bất cứ lúc nào sớm. Chúa Giêsu nói bằng dụ ngôn, một cách huấn giáo chung của thời đại Người. Chúng ta cần nói theo phương cách của thời đại chúng ta, như nói trong những vết cắn lành mạnh đối với những phương tiện truyền thông nào đòi hỏi nó.
Đó có phải là lý tưởng không? Có phải là cần trong ngày nay và thời đại này không? Tôi tưởng là như vậy. Chúng ta cũng cần hiểu rằng nhiều người lấy những quyết định đựa trên tình cảm mà thôi. Do đó, dầu chúng ta thích hay không thích, chúng ta cần học cách nói những truyện thật của chúng ta bằng cách cách kêu tới con tim, chứ không tới cái đầu.
Cái gì là thị trường phát triển to nhất đối với văn chương Công giáo?
Pinto:Chúng ta cần những tư liệu giáo lý tốt hơn--những nguồn mạch dành vai nổi bật cho sự trình bày sáng sủa giáo lý cũng như cho một khoa sư phạm tốt
Chúng ta đang cạnh tranh với CNN và Mạng lưới Fox dầu chúng ta muốn hay không. Chúng ta cần nắm bắt những con tim và những lý trí của khán giả chúng ta, bằng cách xử dụng nội dung vững chắc được trình bày một cách năng động . Chúng ta cũng cần hơn những quyển sách "áp dụng sự sống", làm cho đức tin thích đáng với sự sống hằng ngày của con người.
Hơn nữa, chúng ta phải chú ý hơn trong việc sản xuất văn chương trung thực với truyền thống Công giáo. Những mốt thần học nhất thời đến và đi--thực tế chúng có thể kích thích tai chúng ta trong một thời gian ngắn-- nhưng chỉ những tư liệu thật sự chính thống mới cuối cùng dẫn đưa người ta tới mức cãi thiện cần để sống còn và phát đạt trong thời kỳ thách đố này. Giáo hội tương lai là một giáo hội chính thống trong nội dung của nó, bác ái trong cách trình bày của nó, và năng động trong cách áp dụng của nó.
Ba điều gì anh cần khuyên giới trẻ, những kẻ khao khát làm nhà văn Công giáo?
Pinto:Trước hết, hãy xem dân chúng cần cái gì, không chỉ xem điều anh muốn nói. Dân chúng được linh hứng khi anh gãy một giây đờn đúng điệu trong tim họ. Họ đáp trả khi anh nói cho họ, chớ không nói với họ. Cũng vậy, anh hãy nói những truyện. Dân chúng thích truyện. Họ có thể liên kết với truyện.
Thư hai, hãy làm đầy những bài viết của anh với một cảm giác mạnh hy vọng. Chúa Kitô đã thắng trận. Cho dầu bao gòm những kẻ tội lỗi, Giáo hội là Hiền thê của Chúa Kitô, vị Hiền thê đó sẽ nói và dạy cách mạnh mẽ và trung tín cho tới cuối thời gian. Sự viên mãn chân lý có sẵn trong Giáo hội Công gáo. Được thành lập và hướng dẫn bởi Chúa Kitô, Giáo hội là hy vọng duy nhất cho thế giới. Do đó, chúng ta, người Công giáo, sẽ là dân đầy hy vọng.
Sau cùng, người ta phải luôn luôn cầu xin ơn khôn ngoan, thánh thiện và thanh sạch cõi lòng. Chúng ta cũng phải xin Chúa xử dụng chúng ta một cách mạnh mẽ hầu làm thăng tiến công trình của Người dước đất này. Sự cầu nguyện sẽ là chất đốt nâng đỡ anh.
Chúng ta phải đi vào trận chiến đã dọn sẵn cách thiêng liêng. Nói khác, chúng ta phải được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta được tràn đầy như vậy, sự sống của Thần Khí sẽ cháy sáng trong đêm tối và chiếu một ánh sáng sẽ lôi kéo nhiều người tới Nguồn mạch chính sự Sống.