Vatican - Vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyến khích việc đề ra những sáng kiến mới nhằm giúp những người trẻ tìm đến Chúa Giêsu để họ có thể phát triển toàn diện cả về mặt tín lý lẫn thể lý.
Đức Giáo Hoàng đưa ra thông điệp ấy cho một nhóm tu sĩ gồm các Giám Mục Pháp đến từ Bordeaux và Poiters khi Ngài tiếp kiến họ trong buổi cuối cùng của chuyến viếng thăm lần thứ năm của họ tại Roma.
Đức Thánh Cha nói, “Ngày hôm nay, Cha mời gọi các con hãy luôn đưa ra những sáng kiến mới dành cho những người trẻ nhằm mục đích mời gọi, nâng đỡ và hổ trợ họ một cách cụ thể thông qua các hoạt động tuyên uý, các phong trào, và dịch vụ trên bình diện địa phận và giáo xứ để giúp họ phát triển hơn về mặt tín lý lẫn thể lý.”
Đức Thánh Cha nói tiếp, “Sứ mạng của các Cộng Đồng Kitô giáo là hướng dẫn người trẻ tìm đến với Chúa Giêsu để họ biết gần gũi và kết liên một cách mật thiết với Ngài để rồi tất cả cùng nhau dựng xây một xã hội đầy tình huynh đệ hơn, và đó cũng chính là trách nhiệm thiết yếu hàng đầu của người mục tử: là hướng dẫn giới trẽ tìm đến với Chúa Giêsu.”
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha phân tích tình trạng của những người trẽ, và Ngài nhấn mạnh “những cuộc xung khích, và đặc biệt là những đỗ vỡ, những cuộc ly tán mang tích cách gia đình ngày càng khiến cho giới trẻ trở nên yếu mềm và mong manh hơn bao giờ hết.”
Ngài còn chất vấn thêm rằng, “Làm sao chúng ta có thể ngờ đi những trẻ thơ, những người trẻ đã phải hứng chịu biết bao khổ đau từ những rạn nứt trong gia đình để rồi lâm vào những hoàn cảnh bấp bênh, khiến họ nghĩ rằng, họ đã và đang bị xã hội ruồng bỏ?”
Trong những hoàn cảnh trớ trêu như thế, chúng ta cần phải hướng dẫn cho người trẻ hiểu rằng “mọi cử chỉ, mọi hành vi bác ái, nhân bản” đều có thể thực hiện được trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Vì lý do đó, Ngài kêu gọi dề ra những phương cách mới trong việc rao giảng Đức Tin. Ngài cũng khuyến khích việc xử dụng mạng internet là phương tiện để truyền thông, để thông tin và cập nhật cũng như giúp giới trẽ khám phá ra những sáng kiến và đề nghị mới của Giáo Hội.”
Sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của những phương thứ hổ trợ người trẽ thông qua các chương trình giáo dục ở học đường, ở gia đình, những phong trào tuyên uý nơi các giảng đường đại học, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các giám mục hãy bổ nhiệm “những vị linh mục đứng tuổi, gương mẫu và đức độ cả về đời sống luân lý lẫn tín lý để hổ trợ cho những người trẽ, hướng dẫn và giúp họ thấm nhuần những lời giảng dạy của Thiên Chúa qua những phút giây gần gũi huynh đệ, để rồi sau này giúp họ trở thành những nhà truyền giáo.”
Và Đức Thánh Cha còn nói tiếp, “cũng còn có một cách khác để phúc âm hóa người trẽ chính là cách chuẩn bị họ cho cuộc sống hôn nhân. Giáo Hội cỗ võ cách thức phát triển các mối quan hệ yêu thương đôi lứa thông qua cách đính hôn và bảo tồn sự khiết tịnh trước hôn nhân. Hôn nhân là một mối quan hệ khắng khít, mật thiết giữa người nam và người nữ, và gia đình được dựng xây trên nền tảng của cuộc sống vợ-chồng, qua những cam kết ràng buộc sắt đá, chứ không phải trên những khía cạnh cảm mến nhau đơn thuần.”
Để kết luận, Ngài mời gọi “các vị linh mục chánh xứ, và các cặp vợ chồng Kitô giáo đừng ngần ngại mỡ rộng lòng tay giúp đỡ những người trẽ thông qua những cuộc đối thoại, những chia sẽ, những cuộc tranh luận, chất vấn sôi nổi nhằm giúp họ khám phá ra được chiều sâu và vẽ đẹp của tình yêu thương nhân loại”
Đức Giáo Hoàng đưa ra thông điệp ấy cho một nhóm tu sĩ gồm các Giám Mục Pháp đến từ Bordeaux và Poiters khi Ngài tiếp kiến họ trong buổi cuối cùng của chuyến viếng thăm lần thứ năm của họ tại Roma.
Đức Thánh Cha nói, “Ngày hôm nay, Cha mời gọi các con hãy luôn đưa ra những sáng kiến mới dành cho những người trẻ nhằm mục đích mời gọi, nâng đỡ và hổ trợ họ một cách cụ thể thông qua các hoạt động tuyên uý, các phong trào, và dịch vụ trên bình diện địa phận và giáo xứ để giúp họ phát triển hơn về mặt tín lý lẫn thể lý.”
Đức Thánh Cha nói tiếp, “Sứ mạng của các Cộng Đồng Kitô giáo là hướng dẫn người trẻ tìm đến với Chúa Giêsu để họ biết gần gũi và kết liên một cách mật thiết với Ngài để rồi tất cả cùng nhau dựng xây một xã hội đầy tình huynh đệ hơn, và đó cũng chính là trách nhiệm thiết yếu hàng đầu của người mục tử: là hướng dẫn giới trẽ tìm đến với Chúa Giêsu.”
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha phân tích tình trạng của những người trẽ, và Ngài nhấn mạnh “những cuộc xung khích, và đặc biệt là những đỗ vỡ, những cuộc ly tán mang tích cách gia đình ngày càng khiến cho giới trẻ trở nên yếu mềm và mong manh hơn bao giờ hết.”
Ngài còn chất vấn thêm rằng, “Làm sao chúng ta có thể ngờ đi những trẻ thơ, những người trẻ đã phải hứng chịu biết bao khổ đau từ những rạn nứt trong gia đình để rồi lâm vào những hoàn cảnh bấp bênh, khiến họ nghĩ rằng, họ đã và đang bị xã hội ruồng bỏ?”
Trong những hoàn cảnh trớ trêu như thế, chúng ta cần phải hướng dẫn cho người trẻ hiểu rằng “mọi cử chỉ, mọi hành vi bác ái, nhân bản” đều có thể thực hiện được trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Vì lý do đó, Ngài kêu gọi dề ra những phương cách mới trong việc rao giảng Đức Tin. Ngài cũng khuyến khích việc xử dụng mạng internet là phương tiện để truyền thông, để thông tin và cập nhật cũng như giúp giới trẽ khám phá ra những sáng kiến và đề nghị mới của Giáo Hội.”
Sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của những phương thứ hổ trợ người trẽ thông qua các chương trình giáo dục ở học đường, ở gia đình, những phong trào tuyên uý nơi các giảng đường đại học, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các giám mục hãy bổ nhiệm “những vị linh mục đứng tuổi, gương mẫu và đức độ cả về đời sống luân lý lẫn tín lý để hổ trợ cho những người trẽ, hướng dẫn và giúp họ thấm nhuần những lời giảng dạy của Thiên Chúa qua những phút giây gần gũi huynh đệ, để rồi sau này giúp họ trở thành những nhà truyền giáo.”
Và Đức Thánh Cha còn nói tiếp, “cũng còn có một cách khác để phúc âm hóa người trẽ chính là cách chuẩn bị họ cho cuộc sống hôn nhân. Giáo Hội cỗ võ cách thức phát triển các mối quan hệ yêu thương đôi lứa thông qua cách đính hôn và bảo tồn sự khiết tịnh trước hôn nhân. Hôn nhân là một mối quan hệ khắng khít, mật thiết giữa người nam và người nữ, và gia đình được dựng xây trên nền tảng của cuộc sống vợ-chồng, qua những cam kết ràng buộc sắt đá, chứ không phải trên những khía cạnh cảm mến nhau đơn thuần.”
Để kết luận, Ngài mời gọi “các vị linh mục chánh xứ, và các cặp vợ chồng Kitô giáo đừng ngần ngại mỡ rộng lòng tay giúp đỡ những người trẽ thông qua những cuộc đối thoại, những chia sẽ, những cuộc tranh luận, chất vấn sôi nổi nhằm giúp họ khám phá ra được chiều sâu và vẽ đẹp của tình yêu thương nhân loại”