Các nhà thờ ở Bắc Kinh tràn ngập người tham dự Tuần Thánh.
Beijing 23/03/04 - Theo nguồn tin của hãng thông tấn Fides thì các nhà thờ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tràn ngập người đến tham dự các nghi thức Tuần Thánh từ ngày Chúa Nhật Lễ Lá đến nay.
Các thánh lễ tại các nhà thờ đã được cử hành từ lúc 6 giờ sáng và dân chúng thuộc mọi lứa tuổi, kể cả công nhân từ di cư đến Bắc Kinh làm việc đã lũ lượt đến nhà thờ tham dự các nghi thức phụng vụ Tuần Thánh.
Nguồn tin cũng cho biết ở nông thôn nhiều nơi không có nhà thờ nên dân chúng kéo về thủ đô, tá túc tại các nhà bà con quen thuộc để tham dự Tuần Thánh
Nhiều công nhân từ thôn quê lên thành phố làm việc không thường xuyên được đến nhà thờ, nhưng vào dịp Tuần Thánh, họ cũng cố gắng đến nhà thờ tham dự phụng vụ Tuần Thánh và lễ Phục Sinh.
Một thanh niên nói với phóng viên của cơ quan thông tấn Fides: “Gia đình chúng tôi đã mấy đời theo đạo Công Giáo, Lễ Phục Sinh rất quan trọng đối với chúng tôi. Vào Chúa Nhật Lễ Lá, bạn gái tôi không phải là người Công Giáo nhưng theo tôi đi nhà thờ. Tôi cầu nguyện cho nàng được ơn đức tin và tin vào lòng thương yêu của Chúa.”
Beijing 23/03/04 - Theo nguồn tin của hãng thông tấn Fides thì các nhà thờ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tràn ngập người đến tham dự các nghi thức Tuần Thánh từ ngày Chúa Nhật Lễ Lá đến nay.
Các thánh lễ tại các nhà thờ đã được cử hành từ lúc 6 giờ sáng và dân chúng thuộc mọi lứa tuổi, kể cả công nhân từ di cư đến Bắc Kinh làm việc đã lũ lượt đến nhà thờ tham dự các nghi thức phụng vụ Tuần Thánh.
Nguồn tin cũng cho biết ở nông thôn nhiều nơi không có nhà thờ nên dân chúng kéo về thủ đô, tá túc tại các nhà bà con quen thuộc để tham dự Tuần Thánh
Nhiều công nhân từ thôn quê lên thành phố làm việc không thường xuyên được đến nhà thờ, nhưng vào dịp Tuần Thánh, họ cũng cố gắng đến nhà thờ tham dự phụng vụ Tuần Thánh và lễ Phục Sinh.
Một thanh niên nói với phóng viên của cơ quan thông tấn Fides: “Gia đình chúng tôi đã mấy đời theo đạo Công Giáo, Lễ Phục Sinh rất quan trọng đối với chúng tôi. Vào Chúa Nhật Lễ Lá, bạn gái tôi không phải là người Công Giáo nhưng theo tôi đi nhà thờ. Tôi cầu nguyện cho nàng được ơn đức tin và tin vào lòng thương yêu của Chúa.”