Vì cộng sản 70 năm sau các cụ mới được chịu phép Thêm Sức

BAKU, Azerbaijan, 20/05/05 - Đức Tổng Giám Mục Claudio Gugerotti, Sứ Thần Tòa Thánh tại Azerbaijan cho biết vì chính sách tiêu diệt tôn giáo của Stalin dưới thời cộng sản mà nhiều người Công Giáo ở quốc gia này phải đợi tới 70 năm sau mới được chịu các phép bí tích.

Đức Tổng Giám Mục Gugerotti nới với tờ Avvenire của Ý Đại Lợi rằng: “Tôi đã vô cùng xúc động khi thấy các cụ bà đầu đội khăn cổ truyền Azerbaijan, các cụ ông với da dẻ nhăn nheo, tiến lên chịu phép Thêm Sức và tuyên xưng tên thánh của mình. Dưới thời Stalin, họ không dám dùng tên thánh mà dùng tên có nguồn gốc ngôn ngữ Azerbaijan để tránh bị bắt bớ.”

Ngài nói thêm: “Điều làm tôi ngạc nhiên là hầu hết các người chịu phép thêm sức trong ngày lễ Chúa Thánh Thần vừa qua là các cụ già”

Về chuyện đạo Công Giáo ở Azerbaijan, Ngài kể: “Vào đầu thế kỷ 20, đạo Công Giáo ở thủ đô nước này rất phồn thịnh, bao gồm cộng đồng các người Ba Lan, Đức, Nga. Họ đã xây được những ngôi nhà thờ đẹp dẽ dâng hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhưng đến thập niên 30, khi Stalin lên cầm quyền thì linh mục bị giết, nhà thờ bị phá sập, người Công Giáo phải sống âm thầm trong suốt mấy chục năm dưới chế độ cộng sản.Trong thời gian này, họ không dám dùng tên thánh và nhiều người không được rửa tội hay chịu phép thêm sức. Họ phải đợi cho đến ngày nay mới được tuyên xưng mình là người Công Giáo.”

Trong nhiều năm giáo dân ỏ Azerbaijan không có linh mục, không có nơi cầu nguyện chung. Mãi đến năm 1997, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ thí mới có một linh mục người Ba Lan đến Azerbaijan giúp người Công Giáo ở đây.

Năm 2002 khi đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm Azerbaijan thì Tổng Thống lúc đó là ông Heider Aliev đã dành riêng một khu đất ở thủ đô Baku để Công Giáo xây dựng nhà thờ mới.

Hiện giờ Giáo Hội Công Giáo ở Azerbaijan đang được phục hồi dưới sự hướng dẫn của 4 Linh Mục người Tiệp Khắc. Số giáo dân hiện giờ khoảng 1000 người nhưng giới trẻ đang tìm hiểu đạo để được rửa tội.